Trực tiếp vụ “quan tài diễu phố”: Bị cáo chỉ cầm dao đuổi nạn nhân?

Thứ năm, ngày 05/09/2013 11:30 AM (GMT+7)
Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn khẳng định mình chỉ cầm dao đuổi theo nạn nhân chứ không đánh nạn nhân như bản cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát công bố.
Bình luận 0
Sáng nay (5.9), TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) gây chấn động dư luận tỉnh Vĩnh Phúc hồi giữa tháng 3.2013.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

CẬP NHẬT: Theo dõi tiếp diễn biến phiên xét xử chiều 5.9 tại đây

11 giờ 35: Hội đồng xét xử tạm nghỉ, đến 13 giờ 30 chiều nay tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

11 giờ 20: Trước hội đồng xét xử, Phùng Đắc Tú khai nhận, khoảng 23 giờ đêm 14.3, bị cáo vào quán ăn ở ngã tư Quán Tiên,ngồi uống rượu với 5 người (Tuấn, Tình, Định, Quốc Tú và Bính). Một lúc sau khi Hiệp và Tuấn Anh vào quán đã trò chuyện với Tú và phát sinh mâu thuẫn. Khi bị cáo Đắc Tú đứng lên thì Tuấn Anh bảo "tao không hỏi mày". Do bực tức nên bị cáo Đắc Tú đã cầm dao đuổi chém, bị cáo là người cầm dao và hô đồng bọn đuổi theo chém Tuấn Anh nhưng không đuổi được.

imgBị cáo Phùng Đắc Tú

11 giờ 15:HĐXX chuyển sang phần xét hỏi bị cáo Phùng Đắc Tú (SN 1994).

11 giờ 10: Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn khai: "Mục đích của bị cáo là cầm dao đuổi theo để chém anh Tuấn Anh, sau khi nạn nhân bị ngã xuống kênh nước bị cáo chạy sang bên kia để tìm nhưng không thấy gì cả".

Khi HĐXX hỏi "Bị cáo nhận thức hành vi như thế nào?", bị cáo Phùng Mạnh Tuấn thừa nhận: do bị cáo nông nổi không suy nghĩ chín chắn, đánh nhau dẫn đến tử vong. Bị cáo đã sai khi tham gia đánh nhau.

11 giờ 00: Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn khẳng định mình chỉ cầm dao đuổi theo nạn nhân chứ không đánh nạn nhân như bản cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát công bố. Phùng Mạnh Tuấn cũng khai nhận, khi anh Tuấn Anh bị rơi xuống kênh nước, Mạnh Tuấn có cầm dao chém với xuống kênh nước.

imgBị cáo Phùng Mạnh Tuấn

10 giờ 50: Đại diện Viện kiểm sát kết thúc phần đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố chuyển sang phần xét hỏi. Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) được gọi lên xét hỏi.

9 giờ 45: Sau khi HĐXX kết thúc phần kiểm tra căn cước những người được triệu tập tới phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng vụ án (xem chi tiết bản cáo trạng ở phần dưới).

9 giờ 40: HĐXX trở lại làm việc.

9 giờ 30: HĐXX quyết định dừng phiên tòa để hội ý.

9 giờ 15: Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, quá trình tố tụng đã đúng nên đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử theo quy định.

9 giờ 10: Chị Thương đề nghị hoãn phiên tòa để tìm hiểu về HĐXX. Người nhà nạn nhân Tuấn Anh và luật sư bảo chữa cho bên bị hại đồng ý với ý kiến của chị Thương.

imgĐại diện gia đình nạn nhân Tuấn Anh tại tòa

9 giờ 05: Chủ toạ công bố thành phần HĐXX gồm: Thẩm phán Đỗ Thế Bình - Chủ tọa, Thẩm phán Hoàng Thanh Trà, các hội thẩm nhân dân: Nguyễn Thiệu Minh, Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Nguyễn Xuân Mai.

9 giờ 00: Kết thúc phần xét hỏi căn cước, chủ toạ đang đọc các quyền của các bị cáo. 6 bị cáo trong vụ án này không mời luật sư. Tuy nhiên, do khung hình phạt mà các bị cáo này đối diện lên đến tử hình nên được chỉ định các luật sư.

Cụ thể: LS Nguyễn Văn Tiến bào chữa cho Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú, LS Lê Văn Gôi bào chữa cho 4 bị cáo còn lại.

8 giờ 50:Chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước các bị cáo và những người được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

8 giờ 40: Phiên toà bắt đầu. Chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên toà.

8 giờ 15: Các bị cáo được dẫn vào phòng xử, khi người nhà nạn nhân thấy các bị cáo được dẫn vào đã rất bức xúc. Người nhà nạn nhân đã không kiềm chế được cảm xúc và lớn tiếng chửi các bị cáo.

8 giờ 00: Thư ký phiên toà phổ biến nội quy phiên toà. Vợ và mẹ bị cáo đã có mặt trong phòng xử.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ 6 giờ 30 sáng, người nhà gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã bắt đầu tới Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác an ninh trong và ngoài phiên tòa cũng thắt chặt khi có hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ...

Vừa tới tòa bà Hải ngất lịm sau khi gào khóc gọi tên con.

Vừa tới tòa bà Hải ngất lịm sau khi gào khóc gọi tên con.

>> Quang cảnh đầy nước mắt nơi phiên tòa xét xử <<

Đến khoảng 7 giờ 15, bà Nguyễn Thị Hải (57 tuổi, mẹ nạn nhân Tuấn Anh) cùng chị Nguyễn Minh Thương (vợ nạn nhân) đã có mặt tại phòng xử án. Đi cùng bà Hải và chị Thương còn có rất đông người thân trong gia đình.

Vừa tới phòng xử án, bà Hải và nhiều người thân trong gia đình liên tục gào khóc gọi tên Tuấn Anh và đòi công lý được thực thi. Sau một hồi gào khóc, bà Hải ngất lịm trong vòng tay của người thân. Sau đó, người thân trong gia đình anh Tuấn Anh phải tiếp nước và cho bà uống thuốc.

Ngồi bên ngoài phòng xử án, chị Nguyễn Minh Thương ngồi ôm cô con gái út trong lòng, nước mắt đỏ hoe chờ phiên tòa bắt đầu

Cùng lúc này, các bị can trong vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh đã được xe tù đưa đến TAND tỉnh Vĩnh Phúc để chuẩn bị khai mạc phiên tòa.

Theo cáo trạng số 39/KSĐT-P1A của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh, có 8 bị can bị truy tố về các tội “Giết người”, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm".

Cụ thể, các bị can bị truy tố về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính "cong", SN 1997, cùng ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, em họ nạn nhân) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Toàn bộ hành vi phạm tội của 8 bị can trong vụ án mạng ở Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh phúc mà dư luận quen gọi là vụ "quan tài diễu phố" đã được cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh phúc mô tả chi tiết như sau:

"Khoảng 23 giờ 30 ngày 14.3.2013, Tuấn Anh và Nguyễn Duy Hiệp vào quán ăn đêm ở Quán Tiên. Do đã uống nhiều rượu bia nên khi gặp 6 đối tượng là Phùng Đắc Tú, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bính đang ngồi uống rượu, Tuấn Anh đã có lời lẽ gây mâu thuẫn và bị cả nhóm đuổi đánh.

Khi bị truy đuổi, Tuấn Anh đã bỏ chạy ra ngã tư Quán Tiên, chạy vào bờ kênh bên phải của kênh 2A song song với tỉnh lộ 305 hướng đi huyện Yên Lạc. Chạy được 10m, Tuấn Anh ngã nên bị Mạnh Tuấn, Định, Tình đuổi kịp, dùng chân tay đấm, đá tới tấp. Anh Tuấn Anh vực người dậy được nhảy xuống kênh 2A lội sang bờ kênh bên phải tiếp giáp đường 305. Mạnh Tuấn bảo Định và Tình đuổi chặn bên phải còn mình chạy phía bên trái để đuổi. Khi rẽ vào đường tỉnh lộ 305 được khoảng 15m, Mạnh Tuấn thấy Đắc Tú giữ được anh Tuấn Anh bên bờ kênh gần bụi chuối. Bị khống chế, anh Tuấn Anh quỳ hai gối xuống bờ kênh, hai tay ôm gáy, còn cả nhóm Mạnh Tuấn, Đắc Tú, Quốc Tú, Bính dùng tay chân đấm đá túi bụi.

Đáng chú ý là Nguyễn Duy Hiệp - người đi cùng nạn nhân cũng chạy theo, khi Tuấn Anh bị đánh, Hiệp đứng cách đó khoảng 4m chứng kiến toàn bộ. Trong khi đánh Đắc Tú giơ dao lên hô to “chém chết nó đi”. Anh Tuấn Anh cố vùng dậy để chạy thì bị Mạnh Tuấn đạp vào mông ngã sấp xuống mương nước. Tình và Định thấy thế đã nhặt gạch ném về phía nạn nhân ngã. Sau khi ném không thấy Tuấn Anh ngoi lên, Định đã cầm điện thoại bật đèn, đứng trên bờ soi xuống dòng kênh và 2 bên bờ kênh tìm. Do không thấy nên cả Định, Mạnh Tuấn và Quốc Tú đi về.

Tại quán nơi xảy ra mâu thuẫn, Quốc Tú lấy 2 chén rượu ra để uống với Nguyễn Duy Hiệp để xin lỗi và xin số điện thoại của Hiệp để lưu vào máy. Còn Hiệp sau khi rời quán đã đi xe máy của nạn nhân chạy dọc theo bờ kênh để tìm nhưng không thấy. Hiệp nhờ điện thoại của người lái taxi gần đó để liên lạc với Tuấn Anh nhưng không liên lạc được nên Hiệp đã đi xe máy của Tuấn Anh về nhà ngủ.

Sáng 15.3.2013, Hiệp không thông báo gì cho gia đình Tuấn Anh, cũng như cơ quan công an về việc xảy ra tối hôm trước. Cùng ngày Hiệp còn đi uống bia cùng Đắc Tú và Mạnh Tuấn. Khi mẹ và người nhà của Tuấn Anh trực tiếp ra quán bia hỏi Hiệp về chuyện Tuấn Anh đánh nhau, Hiệp nói có đánh nhau nhưng không ai việc gì. Sau đó xác Tuấn Anh được phát hiện vào sáng 17.3.2013 trong đường cống".

Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là Thẩm phán Đỗ Thế Bình. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía gia đình bị hại là Lê Thị Oanh (Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam, TP. Hà Nội).

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày 5.9 và 6.9.
Xuân Lực - Thắng Quang (Xuân Lực - Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem