TT Belarus Lukashenko tiết lộ đã thuyết phục ông Putin "tha" cho ông trùm Wagner Prigozhin như thế nào

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 28/06/2023 06:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng ông đã thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin trấn áp cuộc nổi loạn của ông trùm Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin.
Bình luận 0
TT Belarus Lukashenko tiết lộ đã thuyết phục ông Putin tha cho ông trùm Wagner Prigozhin như thế nào - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Dinh Độc lập, Minsk, Belarus, vào ngày 16/2. Ảnh Getty

Ngày 27/6, trong một buổi lễ tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng, ông đã quyết định "nói điều gì đó về chủ đề này (nhưng không phải tất cả)".

Ông Lukashenko nhớ lại trình tự thời gian của các sự kiện vào ngày 23-24/6: "Hôm ấy là thứ Sáu. Bạn biết đấy, đó là một ngày vui đối với chúng tôi, tất cả chúng tôi đang chuẩn bị để kỷ niệm ngày tốt nghiệp. Tất nhiên, tôi cũng bận rộn với những vấn đề này. Và bằng cách nào đó, thẳng thắn mà nói... Khi tôi nhận được những thông tin hiếm hoi về những gì đang xảy ra ở thành phố Rostov, miền nam nước Nga, lúc đó tôi đã không chú ý lắm... Chiến tranh đang diễn ra, có rất nhiều điều đang xảy ra ở đó.

Nhưng đến sáng thứ Bảy (24/6), từ 8 giờ, tôi đã nhận được thông tin đáng lo ngại về tình hình ở Nga. Tôi nhận được báo cáo thông qua Cơ quan An ninh Nga FSB và Ủy ban An ninh Nhà nước của chúng tôi. Tướng Tertel nói với tôi: "Tổng thống Putin muốn nói chuyện với ngài". Tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ nói chuyện bất cứ lúc nào thuận tiện cho ông ấy (Putin). Ông Putin có bài phát biểu lúc 10 giờ, ông ấy gọi cho tôi lúc 10 giờ 10 phút và thông báo cho tôi chi tiết về tình hình ở Nga.

Tôi đã hỏi (Putin) một số câu hỏi và tôi nhận ra rằng tình hình rất phức tạp. Tôi sẽ không nói chi tiết về phần này của cuộc trò chuyện.

Điều nguy hiểm nhất, theo tôi hiểu, không phải là tình huống như thế nào, mà là nó có thể phát triển như thế nào và hậu quả của nó. Đó là điều nguy hiểm nhất. Tôi nhận thấy có những quyết định cực kỳ xấu dành cho Prigozhin đã được tính đến. Tôi đề nghị Putin hãy cho thêm thời gian. "Hãy nói chuyện với Prigozhin và các chỉ huy của anh ta", tôi nói. Ông ấy (Putin) nói: "Nghe này, Sasha, vô ích thôi. Ông ấy thậm chí còn không bắt máy, ông ấy không muốn nói chuyện với bất kỳ ai".

Tôi hỏi: 'Ông ấy ở đâu?' – "Ở Rostov", Putin trả lời. Tôi nói: "Tốt rồi. Một nền hòa bình tồi tệ còn tốt hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cố gắng liên lạc với ông ấy".

Tổng thống Putin nói tiếp: "Vô ích thôi". Tôi nói: "Được rồi, đợi đã".  Chúng tôi nói chuyện có lẽ khoảng nửa giờ. 

Lúc 11 giờ,  tôi nói: "Làm cách nào để liên lạc với ông ấy (Prigozhin)? Cho tôi số điện thoại".  Putin nói: "Rất có thể, FSB đã có số". Đến giữa ngày, chúng tôi đã thiết lập được ba kênh để có thể nói chuyện với Prigozhin từ Rostov".

Ông Lukashenko đã không cung cấp nhiều chi tiết về cuộc hòa giải, dẫn đến việc ông trùm Yevgeny Prigozhin đồng ý ngừng tuần hành về Moscow và chấp nhận chuyển đến Belarus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem