Từ gái điếm trở thành tình nhân của vua Anh và án giết người máu lạnh

Minh Nhật (theo Express) Thứ ba, ngày 12/11/2019 09:00 AM (GMT+7)
Người tình của nhà vua Anh Edward VIII bị cho là đã gây ra một vụ giết người máu lạnh nhưng thay vì bị trừng phạt, cô gái này lại được tha bổng.
Bình luận 0

img

Từ phải qua trái: Vua Anh Edward VIII, cô người tình Marguerite Alibert và Ali Fahmy - chồng của Marguerite

Theo Express, Edward VIII nổi tiếng vì đã thoái vị chỉ chưa đầy 1 năm sau khi lên ngôi (lên ngôi ngày 20/1/1936, thoái vị ngày 11/12 cùng năm) để chung sống với tình yêu của cuộc đời, Wallis Simpson. Tuy nhiên, trước đó, ông bị đồn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái điếm nổi tiếng tên là Marguerite Alibert.

Marguerite Alibert nổi tiếng là một gái điếm cao cấp ở Paris, nơi cô quyến rũ thành công vị vua nước Anh. Nhưng cô nổi tiếng hơn khi vướng vào một vụ án giết người năm 1923. 

Mô tả về vụ án này, trong cuốn "Hoàng tử, Công chúa và Kẻ giết người hoàn hảo", nhà sử học Andrew Rose bình luận, đó là một vụ giết người để trục lợi, một tội ác hoàn hảo".

Trước đó, Marguerite được giới thiệu với Edward VIII trong Thế chiến 1 khi ông vẫn là Hoàng tử xứ Wales và đang được nghỉ phép từ Mặt trận phía Tây ở Paris.

Marguerite là một kỹ nữ chuyên nghiệp và vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Edward say mê cô từ cái nhìn đầu tiên.

Dù sau đó, vị vua Anh quyết cắt đứt với Marguerite để theo đuổi một phụ nữ Anh đã có chồng nhưng Marguerite vẫn giữ lại những lá thư tình của Edward. 

Vào những năm 20, Marguerite là một người phụ nữ giàu có khi kết hôn với ông trùm ngành bông Ai Cập, Ali Fahmy. Cặp đôi thường xuyên lui tới Paris và London để giao lưu với giới thượng lưu và tiêu tiền.

Khi Fahmy bị phát hiện tử vong tại khách sạn Savoy ở London vào năm 1923 bở 3 vết thương do súng bắn vào đầu, Marguerite là nghi phạm chính. Trước đó, người ta đã chứng kiến 2 vợ chồng cãi nhau gay gắt và Marguerite đã đe dọa sẽ dùng chai rượu đập vào đầu chồng. Fahmy cũng đe dọa tương tự.

Vào khoảng 2h30 sáng, những người khuân vác khách sạn đã nghe thấy ba phát súng nổ liên tiếp.

Sau đó, họ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi ông Fahmy nằm gục dưới đất, máu chảy từ đầu lênh láng trên đất sàn nhà. Cuối cùng Ali Fahmy qua đời tại Bệnh viện Charing Cross.

Marguerite được cho là đã ném một khẩu súng lục lớn màu đen tại lại hiện trường và chiếc váy Chanel của cô dính máu. Marguerite sau đó thừa nhận đã giết người tình. Cô được đưa ra xét xử công khai trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tuy nhiên, kết quả xử án lại vô cùng bất ngờ khi tòa án đã tha bổng cho Marguerite. Lý do được cho là cô đã đe dọa sẽ tung các bức thư tình, tiết lộ chuyện tình cảm với Edward VIII - điều Hoàng gia Anh muốn tránh. Marguerite sau đó được tuyên trắng án tất cả các cáo buộc và được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của chồng.

Trong cuốn "Hoàng tử, Công chúa và Kẻ giết người hoàn hảo", nhà sử học Andrew Rose lý giải rằng, Marguerite đã bị kích động dẫn đến việc giết hại chồng vì biết anh ta đang có ý định ly hôn với cô để cưới một phụ nữ khác.

Sau phiên tòa, Marguerite trở về Pháp với tư cách là một phụ nữ tự do và vẫn giữ những lá thư của Hoàng tử xứ Wales cho đến ngày qua đời. Bà sống đến năm 80 tuổi, trong một căn hộ sang trọng ở Paris.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem