Túi bánh rán ở Hà Nội có giá 700 ngàn đồng gây sốt cộng đồng mạng

Thứ bảy, ngày 03/06/2017 08:05 AM (GMT+7)
Trong câu chuyện của bạn Thu Anh đang khiến dân mạng sôi sục, một vị khách nữ nước ngoài đi vào phố cổ bị ép mua túi bánh rán giá 700 ngàn đồng.
Bình luận 0

img

Vị khách bị ép mua túi bánh rán giá 700.000 đồng.

Chặt chém khách du lịch là vấn nạn tồn tại bao nhiêu năm nay ở Hà Nội. Chỉ cần nghe giọng miền Nam hay miền Trung là chủ nhiều quán không ghi rõ giá liền lấy nhiều tiền so với người bản địa chứ chưa nói gì khách nước ngoài. Nếu có người quen ở Hà Nội thì may ra còn được ăn với giá gốc.

Bản thân tôi đón taxi ra sân bay Nội Bài cũng bị tài xế hét giá 100.000 đồng cho quảng đường chỉ 3km, không chịu tính giá đồng hồ, còn không thì không chạy. Thuê phòng khách sạn, mẹ nói một giá, khi trả phòng thì con gái tính tiền giá cao hơn. Ăn tô phở giá gốc 40.000 đồng ở Hà Nội thì bị lấy 50.000... chỉ vì là dân miền Nam.

Nói chung, nhiều người sống lâu năm ở Sài Gòn, nơi mà giá cả luôn rõ ràng, chả có thiện cảm với những ai chạy taxi, buôn bán hay kinh doanh tại Hà Nội, thậm chí không muốn nói là 'một đi không trở lại'.

Sáng nay, tôi lại càng ngao ngán hơn khi đọc câu chuyện của bạn Thu Anh về khách nước ngoài bị ép mua túi bánh rán giá 700.000 đồng ở phố Cổ và người đàn ông Hàn đi xe bus 600 ngàn ở Hà Nội?!

Nội dung câu chuyện do cô gái đang sống ở Hà Nội kể và cảm thấy xấu hổ vì điều đó:

Nhìn thấy vị khách cầm trên tay túi bánh rán, em Nga quay ra nói với mình: Bà này chắc lại vừa bị lừa mua bánh rán rồi chị Thu Anh ạ!.

Tiện mồm hỏi: How much you pay for that?

Đụng đúng bức xúc, bà tuôn 1 tràng (dịch luôn tiếng Việt): Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu, họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi. Tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó, tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi 1 tờ 500 ngàn và 1 tờ 200 ngàn, sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi. 700 ngàn cho chỗ đó, bạn có tin không?  (Vừa nói vừa miêu tả lại những hành động không lệch đi đâu được của mấy bà bán bánh rán quanh phố cổ).

Một lần nữa các bạn hãy nhìn lại bức ảnh này, chỗ bánh rán ấy và nghĩ tới 700 ngàn. Mình coi đây là một hành động vô đạo đức, ăn cướp giữa ban ngày.

Một lần khác có vị khách Hàn Quốc hỏi mình: Đi xe bus ở Việt Nam có đắt không?

Mình sợ người ta nhầm giữa xe bus quanh Hà Nội và xe khách về các tỉnh nên có hỏi rõ: Bạn đi bao xa?

- Khoảng 5km

- Nếu bạn đi đúng tuyến thì tối đa 7000 đồng/chuyến.

Mặt bạn ấy tự nhiên kiểu bị đứng hình, lôi ví ra và dơ lên ba tờ 200k và hỏi: Chỗ này là bao nhiêu?

- 600.000 đồng.

- Trời ơi, họ lấy của tôi 3 tờ này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam.

Mình chẳng biết nói gì, vì là người Việt Nam tự nhiên thấy xấu hổ dã man. Những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam hẳn đã được nghe những điều tốt đẹp về đất nước mình, vậy mà sự thật lại chẳng như mơ.

Chỉ biết khuyên vì họ là người nước ngoài nên bất kể mua bán cái gì ở Việt Nam cũng nên cẩn thận và tìm hiểu trước, đặc biệt là mấy bà bán bánh rán, mấy thanh niên đội mũ lưỡi trai đánh giày phong cách ăn cướp, người ta đang đi cứ lột giày ra đánh, sửa, vá, thay miếng lót rẻ mạt rồi lấy 500.000 – 700.000 đồng.

Sống bằng nghề lừa đảo vui bây giờ nhưng sau này bị quả báo chẳng hiểu có vui được nữa không!

Bên dưới là nhiều bình luận bày tỏ sự ngao ngán về cách làm ăn, buôn bán, chặt chém khách du lịch ở Hà Nội.

img

Nhiều người ngao ngán vì kiểu chặt chém khách du lịch ở Hà Nội.

Một số người đề nghị Hà Nội nên lập đường dây nóng phản ánh những quán chặt chém khách du lịch để cơ quan chức năng xử lý.

Nhân Hoàng (Một Thế Giới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem