Tuổi thơ dữ dội của ông Ban Ki-moon

Hạ Anh Thứ hai, ngày 02/11/2015 06:45 AM (GMT+7)
Khi ông Ban Ki- moon còn là một đứa trẻ, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đến cứu ngôi làng của ông trong chiến tranh. Mấy chục năm sau, đứa trẻ của ngôi làng bị chiến tranh tàn phá ấy đã trở thành vị Tổng Thư ký LHQ, mỗi thông điệp ông đưa ra đều hướng đến hoà bình và lẽ phải.
Bình luận 0

Câu chuyện của đứa trẻ làng chiến

Ông Ban Ki-moon sinh năm 1944, là anh cả trong một gia đình có 6 người con tại một làng quê thuần nông ở huyện Eumseong, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc. Trước khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần II, ngôi làng Eumseong trở thành làng chiến tranh do bị Nhật Bản chiếm đóng. Khi ông Ban được 3 tuổi, gia đình ông chuyển đến sống ở Cheongu. Cha ông là một người làm nghề dịch vụ kho bãi, nhưng khi ông Ban lên 6 tuổi, công việc kinh doanh của cha không còn thuận lợi, gia đình bị phá sản.

img

Ông Ban Ki -moon nhậm chức Tổng Thư ký LHQ năm 2007.   Ảnh:   CDN

Trong thời gian chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 đến 1953, ông Ban và gia đình đã bỏ trốn lên một ngọn núi heo hút ít người qua lại. Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ International Herald Tribune, ông Ban Ki- moon kể về tuổi thơ dữ dội của mình: “Gia đình tôi đã trốn trên một ngọn núi, nơi đó chúng tôi được an toàn bởi cả quân đội Hàn Quốc và quân đội Triều Tiên đều không biết đến, nhưng chúng tôi đã trở thành những người nghèo đói, cái đói thật đáng sợ”. Sau khi hai miền Triều Tiên ký hiệp định đình chiến, gia đình ông Ban trở về làng và cùng những dân làng khác gây dựng lại cuộc sống trên những đống tro tàn.

Khác với những đứa trẻ cùng thời đó, đi qua những đói khổ cùng cực, ông Ban Ki-moon sớm có những khát khao được học tập trong ngôi trường làng được che chắn bằng tre, nứa. Ông học tiếng Anh một cách say mê, trong bối cảnh những tiêu chuẩn giáo dục khá nghiêm ngặt.

Năm 1956, ông Ban được các bạn cùng lớp lựa chọn để viết đơn khiếu nại lên Tổng Thư ký Dag Hammarskjold. Nhưng con đường ngoại giao của ông Ban Ki-moon thực sự bắt đầu sau khi ông gặp Tổng thống Mỹ John F.Kennedy tại Nhà Trắng vào năm 1962, khi ông đến thăm Mỹ như là một phần của một chương trình American Red Cross (Chữ Thập đỏ Mỹ). Năm 1970, ông Ban tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế của Trường Đại học Seoul và năm 1971, ông Ban kết hôn với Yoo Soon-taek, lúc đó là chủ tịch hội sinh viên.

Mảnh giấy sờn ghi ký ức

“Tôi lớn lên từ chiến tranh”, Ban Ki-moon thường giới thiệu ngắn gọn về tuổi thơ của mình như vậy. Ông luôn nhớ về thời điểm khi LHQ đến giúp ngôi làng của mình. Ông Ban nói: “LHQ đã cứu giúp chúng tôi và những kinh nghiệm đó đã giúp tôi rất nhiều, luôn thôi thúc tôi phải làm điều gì đó cho cộng đồng”. Trong một lần chia sẻ trên tờ Newsweek, ông Ban kể rằng: “Nhiều năm qua tôi mang trong ví của mình một mảnh giấy đã sờn có viết những chữ Trung Hoa, mỗi chữ liên quan tới một lứa tuổi và giai đoạn của cuộc đời”.

img

Hình ảnh ông Ban Ki-moon khi đến thăm dòng họ Phan Huy và bút tích của ông. 

Cuộc sống của một người đứng đầu LHQ cũng khá giản dị. Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, ông đọc báo và điểm tin từ TV về những nỗi thống khổ của người dân trên toàn thế giới đang phải chịu đựng. Ông nói: “Với tư cách Tổng Thư ký LHQ, ít ra tôi cũng ở vào một vị trí để cố gắng làm điều gì đó về những thảm kịch này. Và ngày nào tôi cũng cố gắng. Khi bắt đầu đảm nhiệm cương vị này, tôi không hề có một chút ảo tưởng. Một vị tiền nhiệm xuất sắc đã từng có câu nhận xét nổi tiếng rằng đây là “công việc bất khả thi nhất trên thế giới”. Bản thân tôi cũng đùa rằng tôi là “thư ký” nhiều hơn là “tổng”, bởi vì xét cho cùng, quyền lực Tổng Thư ký cũng chẳng hơn gì sự thống nhất của Hội đồng Bảo an”.

Quả thật, những năm  trải qua nhiều vị trí trong ngành ngoại giao Hàn Quốc, người ta thường biết đến ông với hình ảnh một nhà ngoại giao “nhã nhặn, thận trọng với một nụ cười hiền lành”. Cho đến năm 2007, nhà ngoại giao kín tiếng của Hàn Quốc được bầu chọn làm Tổng Thư ký LHQ, đây không chỉ là niềm tự hào của riêng xứ sở Kim chi, mà còn là niềm tự hào của toàn dân châu Á.

Bút tích ghi ông Ban Ki - moon là con cháu dòng họ Phan Huy

Ông Phan Huy Thanh - Trưởng chi 2, dòng họ Phan Huy vừa xác nhận, vào ngày 23.5.2015, đương kim Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã về Việt Nam để dâng hương lên nhà thờ dòng họ Phan Huy ở Quốc Oai, Hà Nội. Theo bút tích mà ông Ban Ki-moon để lại và được dịch ra, ông viết: “Tôi rất xúc động khi viếng thăm và tỏ lòng thành kính sâu sắc trước ngôi nhà thờ Phan Huy Chú và các thành viên khác của dòng họ Phan. Cảm ơn dòng họ đã giữ gìn và bảo quản nhà thờ dòng họ này. Là một người con của dòng họ Phan, giờ đây giữ chức Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên”.

Dưới bút tích ký tên ông Ban Ki-moon bằng tiếng Anh và chữ Hán đi kèm, được người trong dòng họ dịch ra là “Phan Cơ Văn”. Phía Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận không biết về chương trình này, đồng thời cũng cho rằng đây là chuyện riêng tư của ông Ban Ki-moon.

Phùng Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem