Tuyên án tử tên sát thủ máu lạnh giết bạn sau một chầu cà phê

Thứ năm, ngày 07/03/2013 21:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lợi dụng anh Sơn ngủ say, Hậu đã dùng tay siết cổ làm anh Sơn ngất xỉu, rồi dùng dao “bồi” thêm nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Hậu lột lấy nhẫn vàng, điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân.
Bình luận 0

TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên tử hình đối với Lê Phước Hậu (22 tuổi, ngụ tại khối 4 thị trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, tối 9.10.2012, người dân sống ở quanh nhà anh Phạm Ngọc Sơn (42 tuổi, sống độc thân, ngụ tại thị trấn Đăk Tô) phản ánh có mùi hôi thối. Nhận được tin báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do bị đâm sáu nhát làm đứt động mạch, đứt cuống họng, thời gian tử vong là khoảng 4 ngày trước đó.

Tại tòa Hậu khai nhận: khi vừa từ TP.HCM về Đắk Tô thì gặp anh Sơn, cả hai rủ nhau đi uống cà phê. Sau đó, anh Sơn về trước nhưng không trả tiền, khiến Hậu phải thế chấp điện thoại lại cho quán và về nhà Sơn nghỉ.

Rạng sáng 5.10.2012 lợi dụng anh Sơn ngủ say, Hậu đã dùng tay siết cổ làm anh Sơn ngất xỉu, rồi dùng dao “bồi” thêm nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Hậu lột lấy nhẫn vàng trên tay, lục lấy điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân rồi chạy về TP.HCM tiêu thụ thì bị bắt.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem