U22 Việt Nam khác nào "tử thù" của U19 Việt Nam

Thứ sáu, ngày 08/11/2013 12:45 PM (GMT+7)
Mới đây người yêu bóng đá Việt Nam đã vô cùng bức xúc vì lối chơi thô bạo của U19 Indonesia trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Bởi vậy không ngạc nhiên khi lối chơi xấu xí U22 Việt Nam vừa thể hiện trên đất Campuchia khiến người hâm mộ thất vọng.
Bình luận 0
Ngày 22.9, dù được đánh giá cao hơn và chơi ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, U19 Việt Nam với nòng cốt là các học viên của Học viện HAGL Arsenal JMG vẫn phải nhận thất bại trước đội chủ nhà U19 Indonesia. Điều đáng nói, trong trận đấu đó, U19 Indonesia đã chơi rất rắn và khiến 2 học trò của HLV Guillaume Graeche phải rời sân vì chấn thương.

u22 việt nam
Văn Dũng - một trong hai cầu thủ bị dính thẻ đỏ trong trận gặp U22 Thái Lan

Lối đá thô bạo của U19 Indonesia khiến rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam phẫn nộ. Cộng đồng mạng thậm chí còn mỉa mai rằng các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo đã kết hợp bóng đá với Pencak silat để tạo ra một môn thể thao mới, nhằm ngăn chặn bước tiến của U19 Việt Nam.

Yêu bóng đá, chơi nhiệt tình, quyết tâm nhưng phải fair-play và mã thượng, đó là tất cả những gì mà người hâm mộ bóng đá nước nhà muốn thấy ở các tuyển thủ trẻ. Chính vì thế mà dù thất bại ở giải U19 Đông Nam Á, những Công Phượng, Đức Huy, Đông Triều, Tuấn Anh... vẫn được chào đón như những người hùng.

Thất bại đối với các cầu thủ trẻ là điều không quá quan trọng, bởi trước mắt các cầu thủ vẫn còn là một tương lai rất dài. Điều quan trọng với các ngôi sao tương lai này là bản lĩnh và thái độ thi đấu khi trên sân.

Bởi vậy, chuyện U22 Việt Nam đá xấu, phải nhận tới 2 thẻ đỏ trong trận đấu với đối thủ tới từ Thái Lan tại BIDC Cup trên đất Campuchia là điều không thể chấp nhận được.

Nó đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thượng võ và lối chơi đẹp mắt mà bóng đá Việt Nam đã theo đuổi trong suốt vài chục năm trở lại đây, kể từ khi trở lại hội nhập với thể thao khu vực vào những năm đầu thập niên 90.

u22 việt nam
Bóng đá Việt Nam cần chiến thắng nhưng cũng rất cần lối đá đẹp

Nhìn những pha vào bóng ở tốc độ cao, bằng cả hai chân rất nguy hiểm mà các tuyển thủ U22 thể hiện, thực sự là một nỗi kinh hoàng với người hâm mộ Việt Nam. Nếu không nhìn vào màu cờ sắc áo, sẽ có người lầm tưởng đó là pha bóng xảy ra ở đâu đó trong môn bóng bầu dục, nơi các cầu thủ luôn đề cao thể lực và lao vào nhau như những đấu sỹ.

Thậm chí có ý kiến còn chua chát rằng U22 Việt Nam đá thế có khác gì U19 Indonesia, đội bóng từng nhận vô vàn "gạch đá" của dư luận sau những màn giẫm chân, giật cùi chỏ và thậm chí là đánh võ với "báu vật" của bầu Đức.

Chiến thắng là mục tiêu mà bất cứ đội bóng nào cũng hướng trong mỗi trận đấu. Nhưng thắng như thế nào để đối thủ tâm phục khẩu phục, để khán giả yêu mến cũng quan trọng không kém.

Đề nghị loại vĩnh viễn 2 cầu thủ chơi thô bạo và nhận thẻ đỏ trong trận gặp U22 Thái Lan là Văn Dũng và Minh Tùng, vì thế nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Bóng đá Việt Nam cần, thậm chí rất cần vàng ở SEA Games, nhưng chúng ta lại không cần những cầu thủ thích chơi võ khi có bóng trong chân.
VTC (Theo VTC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem