Ước vọng đầu năm

Thứ bảy, ngày 01/01/2011 16:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm mới 2011 đã đến, với rất nhiều niềm tin và hy vọng về vận hội mới của đất nước. NTNN ghi lại những kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân
Bình luận 0
img
 

Ông Nguyễn Hữu Nhỉn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa (Hà Nội): “Tam nông” sẽ khởi sắc hơn

Trong năm qua, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có xuất khẩu các loại mặt hàng nông thuỷ sản tiếp tục tăng về giá trị và sản lượng, gạo đạt tới 7 triệu tấn. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi tin tưởng rằng, trong năm mới - năm đầu tiên của giai đoạn 5 năm 2011-2015, nông nghiệp, nông dân và nông thôn sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Nông dân Ứng Hoà mong muốn trong năm 2011, thành phố Hà Nội, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có lĩnh vực dạy nghề cho ND, hỗ trợ ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hoá...

img
 

Ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Tăng chất cho các dự án đầu tư

Tôi mong năm 2011 sẽ là năm Chính phủ ổn định được kinh tế vĩ mô. Tôi được biết, hiện nay, Chính phủ đang rất quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI. VN hiện vẫn đang được đánh giá là địa chỉ đầu tư hấp dẫn, do vậy, chúng ta cần phải có các chính sách thuận lợi để tận dụng những cơ hội, tăng "chất" cho đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong năm 2011. Việc thu hút FDI trong năm 2011 sẽ theo hướng chọn lọc hơn với trọng tâm là thu hút các dự án cơ sở hạ tầng; dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh; các dự án sản xuất hàng xuất khẩu...

img
 

Ông Võ Văn Lăng - Nông dân sản xuất giỏi TP. Cần Thơ: Đời sống nông dân bớt khổ

Năm 2010, gia đình tôi làm ăn tương đối khá, với 1ha hẹ cho thu nhập được hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, trung bình mỗi năm ruộng hẹ của gia đình thu hoạch được khoảng 10 đợt, có đợt được giá nhưng có đợt bị dội chợ, giá hẹ rẻ như cho. Đồng thời, giá phân bón ngày càng tăng khiến nông dân chúng tôi gặp không ít khó khăn. Sang năm, tôi mong muốn nhà nước có chính sách bình ổn giá phân bón, vật tư nông nghiệp để người nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Chúng tôi mong rằng, chính quyền địa phương đứng ra giúp thành lập hợp tác xã hay tổ hợp tác trồng hẹ để nông dân học hỏi kinh nghiệm sản xuất, tìm đầu mối tiêu thụ ổn định, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn… Từ đó, nâng cao đời sống của người trồng hẹ ở địa phương.

img
 

Vàng A Sử - Nông dân sản xuất giỏi tỉnh Điện Biên: Nhiều hộ đồng bào dân tộc sẽ giàu lên

Năm 2010, trong bản ngoài xã tiếp tục có nhiều hộ học theo tôi khơi nước, đào ao, làm ruộng nuôi thả cá. Cả bản có 157 hộ dân tộc Mông sinh sống rải rác ở các núi đồi, khe suối thì hiện có hơn 100 hộ biết khơi nước, tạo ao nuôi cá. Sang năm 2011, tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục có những hỗ trợ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có người Mông ở Điện Biên. Năm 2011, tôi cũng mong muốn có thêm nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số biết làm giàu. Vợ chồng tôi có 2 đứa con học rất giỏi, đang học trường chuyên ngoài thành phố Điện Biên, tôi mong năm mới chúng học giỏi hơn...

img
 

Ông Hồ Văn Sự, xã Thượng Lộ, Nam Đông, Thừa Thiên – Huế: Phòng chống thiên tai tốt hơn

Năm 2010 là năm đất nước ta chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lụt gây ra. Mất mát về người và của của người dân, nhất là các tỉnh miền Trung hết sức nặng nề. Vì vậy, bước sang năm mới, tôi mong người dân không còn chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra như năm 2010 nữa. Muốn thế, các cấp chính quyền chú trọng hơn trong công tác phòng chống, dự báo, cảnh báo thiên tai để không còn tái diễn thảm kịch do lũ lụt gây ra như năm cũ. Ngoài ra, điều mà tôi rất quan tâm là vấn đề giá cả tiêu dùng ngày càng "leo thang", trong khi đó thu nhập của người lao động thì bèo bọt. Tình trạng này chứng tỏ việc kiềm chế tăng giá của nhà nước chưa hiệu quả. Vì vậy, năm 2011, tôi mong nhà nước sẽ có những chế tài bình ổn giá tốt hơn để các mặt hàng tiêu dùng không còn leo thang vô tội vạ.

img
 

Ông Lê Ngọc Châu - phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy (Hà Nội): Mong giá cả bớt nóng

Tôi là thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 2/3, mỗi tháng được nhà nước trợ cấp hơn 1 triệu đồng trong khi giá cả ngày càng đắt đỏ. Tôi sắp 70 nhưng ngày nào cũng phải đi làm thêm để kiếm sống vì hơn 1 triệu đồng không đủ nuôi miệng, chưa nói đến cả trăm thứ cần đến tiền. Năm mới, tôi chỉ mong nhà nước điều hành sao để giá cả khỏi tăng thêm bởi nếu lương chính sách tăng một đồng mà giá cả tăng ba thì việc tăng lương còn có ý nghĩa gì nữa.

Tôi cũng mong năm nay sẽ mua được một căn nhà ở xã hội. Vợ chồng tôi đều là đối tượng chính sách, cả gia đình với 3 thế hệ, 10 người, nhưng đang phải sống trong căn nhà 27m2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem