Văn chương

  • Dân Việt - Tự nhận "không còn trẻ", xinh đẹp, nhưng Linh Lê khao khát có cả một thế giới để yêu và được yêu. Gần 10 năm xa nhà, đây là cái Tết đầu tiên cô sum họp cùng gia đình.
  • Dân Việt - Sau lá thư ngỏ đang gây nên một cơn “địa chấn” xung quanh giải thưởng Hội Nhà văn 2012, nhà văn Y Ban cho biết: “Có thể tôi có lỗi với ai đó, nhưng tôi được ngủ ngon từ tối tới sáng khi đối diện với lương tâm mình”.
  • Những con ngõ nhỏ ở Hà Nội vốn đã chật hẹp càng chật chội hơn bởi những cái chợ tự phát tràn ra mặt ngõ khiến việc đi lại qua những con ngõ này trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người.
  • Dân Việt - Nobel Văn chương 2010 đã miêu tả trung thực và sắc sảo hiện trạng đầy man rợ và hoang dã trong Trường Cao đẳng quân sự Leoncio Prado, với giọng điệu phê phán công khai bè lũ quân sự đang hoành hành ở Peru.
  • (Dân Việt) - Xuất thân trong gia đình quanh năm bám ruộng cuốc cày mà cũng chỉ đủ ăn, từ nhỏ tôi đã tự nhủ phải học thật giỏi. Năm 15 tuổi, thấy cháu có khiếu văn chương lại ham đọc sách sử, bà nội đã biện lễ, đưa tôi đến nhà thầy đồ già trong làng xin học cái chữ rèn người.
  • (Dân Việt) - Là nhà thơ đầu tiên tổ chức ra mắt sách và trình diễn văn chương ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Vi Thùy Linh mong muốn những người tham dự "Bay cùng ViLi" sau đêm đó về sẽ mất ngủ vì bị dư chấn bởi sự cảm động.
  • Dân Việt - Trưa 21.11, trung tá Thi Văn Chương – Trưởng công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã đến tận nhà anh Nguyễn Văn Tý và anh Trần Trung Trực để gửi thư cảm ơn do họ đã sẵn sàng cứu giúp người bị nạn.
  • (Dân Việt) - Cuộc rượt đuổi trên Quốc lộ 48 khoảng trên 10km thì đối tượng bỗng nhiên quay ngược đầu xe. Lợi dụng đêm tối, hai tên cầm súng tung cửa xe và xách theo ma túy chạy vào rừng.
  • Dân Việt - Chương và Hoàn lao thẳng xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy. Bị xe cảnh sát đuổi theo không chế, hai đối tượng đá tung cửa xe cầm súng và ma túy chạy trốn vào rừng, một tên bị bắt, một tên chạy thoát đang bị truy nã.
  • (Dân Việt) - Giải Văn chương Femina của nước Pháp kỳ này thuộc về tiểu thuyết “Peste et Choléra” (Dịch hạch và thổ tả) của nhà văn Pháp Patrick Deville.