Vấn đề cơ bản

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 18:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lâu rồi lại thấy xuất hiện tình trạng “luộc phụ tùng” ở bãi gửi xe máy. “Trò chơi đểu” này theo tôi là... cực đểu. Sáng đi ra phố còn vênh với con xe Nhật xịn, chiều về nhà đã thành đứa con lai Tàu.
Bình luận 0

Nghe một ông chắc là mới bị “luộc” lên tiếng, cả CLB Gốc đa cười ồ.

- “Luộc” còn là may hơn bị chôm về “làm thịt” bán phụ tùng.

- Lão thấy bây giờ nhiều chuyện thất nhân tâm, thất đức quá, đồng bào với nhau mà cứ như có địch phá hoại - cụ lão nông nói.

- “Luộc” sao bằng rải đinh, trò này mới là đểu số một, cứ như thuê du côn phang vỡ đầu rồi ghi số di động xuống mặt hiện trường, chỉ đường vào “trạm sơ cứu” để chặt chém cho phát nữa.

- Thế sự đảo điên, đồng tiền làm mờ con mắt!

- Cụ ơi, đừng mang đạo lý ra than vãn nữa, phải hành động như trong tỉnh Q. Ng, đêm đêm bà con vác gậy phục ngoài sân để bảo vệ chó.

- Thế không phải nuôi chó giữ nhà nữa ư?

- Con chó ham ăn, dễ bị đánh bả, bọn trộm chó bây giờ dùng phương pháp thòng lọng, vút một phát, chó chưa kịp “oẳng” đã bị thít cổ cho vào bao tải, xe trộm cài số 4 vù đi, bán cho hàng cầy tơ 7 món. Đã có xã huy động toàn dân “đồng khởi” diệt trộm chó, khí thế ngút trời như diễn tập chống sóng thần…

- Loạn rồi! Cướp của, giết người, đâm chém thanh toán nhau chỉ vì những chuyện nhỏ như “nhìn đểu”, nay còn trộm chó, trộm bò. Ngày trước hồi lão còn nhỏ cũng có trộm cắp, nhưng chỉ là chuyện “đói ăn vụng túng làm liều”. Bây giờ có nhà nào đói nữa đâu.

- Không đói cơm nhưng đói thuốc, đói tình, đói tiền để vào đời xả láng. Nhìn thấy thiên hạ người có của sống vung vinh không chịu được. Lại có máu me cờ bạc, kiếm tiền bằng đỏ đen, thế là sinh ra trộm cướp. Có vùng còn trộm cà phê, trộm ngao của nhau.

- Gọi là bọn “ngao tặc” đấy!

- Như thế là xã hội đã có hiện tượng suy đồi đạo đức, luân lý.

- Mới chỉ ở mức áp thấp nhiệt đới, chưa thành bão đâu. Ở đâu nhân dân cảnh giác, công an mẫn cán, bọn gian đâu dám trắng trợn.

- Cũng may làng ta thuần nông bà con cơ bản vẫn sống như thời các cụ xưa, tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau.

- Vì chưa đô thị hóa, đúng là còn cách xa đô thị. Thành phố nào cũng đầy ắp dân tứ xứ về kiếm tiền, lại sẵn chỗ ăn chơi, quán nhậu, nhà nghỉ, tụ điểm cờ bạc, chích choác san sát. Ban đêm còn rải chiếu đầy đường nhậu nhẹt, tiền kiếm được vào ra ngay, lại tìm đủ cách để tiếp tục sống… như hôm qua!

- Nói như ông là chẳng có ai sống cho ngày mai?

- Ấy là tôi nói bọn lưu manh, trộm cắp, côn đồ, cờ bạc, con nghiện thôi. Cơ bản dân mình vẫn tốt lắm.

- Nhưng số cơ bản này vẫn cơ bản nghèo lắm, cái khó nó bó cái khôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem