Vào rừng sâu tậu "đầu cơ nghiệp"

Thứ tư, ngày 02/01/2013 08:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nằm sâu giữa núi rừng Pác Nặm hùng vĩ, khu chợ Nghiên Loan (Bắc Kạn) họp phiên mùng 3, mùng 8 (Âm lịch) là nơi người ta mua bán trâu bò.
Bình luận 0

Đầu đông, buổi sáng ở vùng rừng Pác Nặm (xã Nghiên Loan huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) rét và đặc quánh sương mù. Trong không gian mờ mịt ấy, ta chỉ nghe và đoán những chuyển động xung quanh, chứ giơ cả bàn tay ra phía trước cũng chỉ thấy lờ mờ.

Có tiếng lộp cộp từ xa, phía đường cái rải nhựa, rồi bất chợt tiếng phì phò đã ngay qua vai, kéo theo làn hơi ấm và ẩm. Bóng dáng đen kềnh càng, đôi sừng như cánh cung khục khoặc, con trâu mộng đang được chủ nó đưa ra chợ đấy.

 img
Nằm sâu giữa núi rừng hùng vĩ, khu chợ Nghiên Loan họp phiên mùng 3, mùng 8 (ÂL).
 img
Từ sáng tinh mơ, người bán dắt trâu, rẽ sương mù đến chợ.
 img
Người mua bán chủ yếu là bà con dân tộc, không ồn ào mặc cả như dưới xuôi. Người chọn trâu non bằng cách véo da lưng xem độ dẻo, độ dai để dễ nuôi, dễ lớn.
 img
 Chợ đông nhất vào lúc 8 giờ sáng, ­­hàng nghìn trâu bò lẫn người mua, bán len kín cả khu đất rộng.
 img
 Trâu, bò ở địa phương cũng có, từ Thái Nguyên lên, từ mạn Tuyên Quang, Hà Giang đưa sang cũng nhiều.
 img
 Anh nông dân mới lấy vợ ra ở riêng, dành dụm tiền mua được con trâu để khởi nghiệp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem