Vào tẩm quất đòi kích dục, bị đánh vỡ xương

Thứ ba, ngày 26/06/2012 19:56 PM (GMT+7)
Vào quán tẩm quất trên đường Giải Phóng (Hà Nội) song lại đòi nữ nhân viên kích dục, Nguyễn Văn H., là thợ xây tự do, đã bị nhân viên và chồng chủ quán lấy gậy sắt, gậy gỗ nện vỡ xương bánh chè, phải nhập viện cấp cứu.
Bình luận 0

Ngày 25.6, Công an phường Đồng Tâm - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra một vụ cố ý gây thương tích trong quán tẩm quất trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23.6, anh Nguyễn Văn H. (SN 1975), Nguyễn Văn T. (SN 1983) và Nguyễn Văn C. (SN 1989), cùng quê ở tỉnh Bắc Giang, đều làm thợ xây tự do đến quán tẩm quất trên đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) để tẩm quất, thư giãn.

Trong khi tẩm quất, một trong số 3 thanh niên có hành vi đòi nữ nhân viên mát xa kích dục, đã bị chủ cơ sở phát hiện dẫn đến hai bên cãi nhau và xảy ra xô xát đánh nhau với chủ cơ sở tẩm quất là Thái Thị Thu H. (SN 1964, ở Hà Nội).

Chồng của bà chủ H. là Thái Trường G. (SN 1960) và nhân viên bảo vệ cơ sở tẩm quất là Nguyễn Bá C. (SN 1992, quê Thanh Hoá) đã dùng gậy gỗ, gậy sắt đánh Nguyễn Văn H.

Kết quả, thợ xây Nguyễn Văn H. đã bị đánh vỡ xương bánh chè đầu gối, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem