Về lại quê hương họ Mạc

Bùi Việt Phương Thứ bảy, ngày 02/05/2015 09:00 AM (GMT+7)
Ngày cuối xuân sau một năm nhuận, nắng gắt như đã vào hè được khá lâu. Cái rét bất chợt của vài ngày chuyển lạnh mưa dầm trước đó chẳng còn gợi nhớ gì về mùa lễ hội cả. Nhưng đôi khi, có những chuyến đi không đúng dịp nhưng vẫn không kém phần thú vị.
Bình luận 0
Chuyến ấy, quả tình chúng tôi háo hức ra đảo Hòn Dấu để được sống trong không khí biển. Nhưng cận kề đến ngày khởi hành chúng tôi lại nhận được cái lắc đầu từ chối bởi thời tiết ngoài biển đang diễn biến xấu, không mấy an toàn cho chuyến đi. Thế là, moi dự định ra với đảo đành chuyển thành cuộc ghé thăm quê hương của Mạc Thái Tông tại xã Cổ Trai, huyện Nghi Dương (nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
img
Toàn cảnh khu tưởng niệm các vương triều Mạc (ảnh BVP)
Khu tưởng niệm các vương triêu Mạc không có vẻ đồ sộ, không phủ lớp rêu phong nhưng vẻ trang nghiêm lại toát lên từ chính những dấu tích của vương triều đã từng âm thầm có những canh tân thay đổi đất nước. Hình ảnh ban thờ các triều nhà Mạc trong ánh đèn nến sơn son, thếp vàng khiến ai đã từng lục tìm trong cổ thư những câu chuyện cũ không thể thiếu những liên tưởng thú vị. Một trong những điều đó là thanh long đao của thái tổ Mạc Đăng Dung. Thanh bảo long đao này được xếp là một trong hai thanh đao có trọng lượng nặng nhất thế giới (25kg) lưu lại kí ức những trận chiến oai hùng của vị thái tổ.
 
Qua lời kể của các bậc tiền bối ở đây, chúng tôi được biết, đã có 4 lần diễn ra lễ khai bút đầu xuân của địa phương. Tuy chưa từng là kinh đô cổ của nước Việt (như Phú Thọ, Ninh Bình, Huế…) nhưng đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh sâu sắc. Nơi đây lưu giữ bộ văn phòng tứ bảo lớn nhất miền Bắc Việt Nam được xác lập ngày 05.02.-2014 gồm bút,  nghiên, giấy, mực…

Qua một đoạn đường, chúng tôi đến hậu cung, nơi đây những cánh đồng lúa xanh biếc, câu truyện về những năm chiến trinh của các vị liệt tổ, liệt tông của một triều đại tuy không được nhắc nhiều trong lịch sử như lời nhắc nhở cho con cháu về những đóng góp của các dòng họ trong lịch sử đất nước. Hi vọng rằng, qua năm tháng, những đóng góp ấy sẽ được nhìn nhận kĩ hơn như cuốn sách Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước của Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội và Hội sử học Hà Nội đã ấn hành để giúp những ai đến đây hiểu thêm về khu tưởng niệm và vương triều này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem