Vết trượt dài của mẹ đơn thân buôn bán ma tuý, bỏ lại 4 con nhỏ bơ vơ

Biên Thuỳ Thứ ba, ngày 01/12/2020 10:55 AM (GMT+7)
Tú Anh là con nghiện ma tuý lâu năm. Để có tiền thoả mãn cơn đói thuốc, thị tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý rồi bị bắt, để lại 4 đứa con thơ dại. 4 đứa con của Anh là kết quả của những cuộc tình chóng vánh với 4 người đàn ông khác nhau.
Bình luận 0

Khóc mếu máo khi bị bắt giữ

Khoảng 23 giờ ngày 6/1/2020 qua công tác tuần tra, tổ trinh sát thuộc Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) kiểm tra hành chính và tiến hành bắt quả tang Võ Thị Tú Anh (27 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế, trú tại tổ 16, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma tuý" tại số nhà 36- Đống Đa, phường Thuận Phước.

Vết trượt dài của mẹ đơn thân buôn bán ma tuý, bỏ lại 4 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1.

Tang vật vụ án

Tang vật thu giữ là 2 gói ni lông chứa ma tuý đá, 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc xe máy cùng 500 nghìn đồng tiền mặt. Đối tượng khóc mếu máo khi bị bắt giữ.

Điều tra, mở rộng, sáng ngày 7/1/2020 tổ trinh sát đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú Anh tại tại K18/2 Phan Kế Bính, tổ 16, phường Thuận Phước (quận Hải Châu). Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10g ma tuý, 1 chiếc cân mini điện tử đối tượng dùng để chia nhỏ, cân ma tuý bán cho các con nghiện có nhu cầu, 2 tẩu thuỷ tinh dùng để hút ma tuý và 30 gói ni lông dùng để chia nhỏ ma tuý bán cho con nghiện.

Qua thử test ma tuý, cơ quan chức năng kết luận Anh dương tính với ma tuý tổng hợp.

Quá khứ bất hảo

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Tú Anh là một đối tượng bất hảo và từng có quá khứ nhơ nhuốc. Ngay từ nhỏ, đối tượng đã không học hành đến nơi đến chốn. Học hết cấp 1 Tú Anh bỏ học, chơi bời lêu lổng, học đòi theo các thành phần bất hảo trong làng. Chưa đầy 17 tuổi, Tú Anh sa vào nghiện hút ma tuý .

Tú Anh làm mẹ khi vừa 17 tuổi. Dù không đăng ký kết hôn, không cưới hỏi nhưng Tú Anh và người bạn trai chung sống với nhau như vợ chồng. Khi đứa trẻ vừa được 3 tuổi 2 người chia tay. Đối tượng làm mẹ đơn thân từ đó.

Vết trượt dài của mẹ đơn thân buôn bán ma tuý, bỏ lại 4 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 2.

Đối tượng Võ Thị Tú Anh tại cơ quan điều tra

Năm 2013, khi mới 20 tuổi, vì nghiện ngập, Tú Anh bị chính quyền địa phương buộc đưa vào cai nghiện tập trung tại Trung tâm cai nghiện 05-06. Đứa con nhỏ gửi lại nhờ ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau một năm cai nghiện trở về, ai cũng hi vọng Tú Anh sẽ ăn năn, hối hận, chăm chỉ làm ăn, làm lại cuộc đời để lo cho đứa con thơ dại. Nào ngờ thị vẫn "ngựa quen đường cũ", vẫn tiếp tục giao lưu với các thành phần bất hảo, nghiện ngập trong xã hội rồi nhanh chóng tái nghiện.

Để có tiền ăn chơi tác tráng và thoả mãn những cơn đói thuốc, Tú Anh tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Ma tuý được Tú Anh đưa về chia nhỏ, bán cho khách là những con nghiện ngoài xã hội, trong các quán bar, quán karaoke kiếm lời.

Cũng trong thời gian này, Anh cặp bồ với nhiều người đàn ông khác nhau và sinh thêm 3 đứa con nữa. 4 đứa con của Tú Anh đều cùng mẹ khác cha. Tú Anh đến với những người đàn ông này không đăng ký kết hôn mà chỉ cặp bồ ăn chơi trác táng một thời gian lại đường ai nấy đi.

27 tuổi, Tú Anh đã là mẹ đơn thân của 4 đứa con thơ (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất mới lên 2) cùng mẹ khác cha. 4 đứa con của Tú Anh là kết quả của những mối tình chóng vánh với 4 người đàn ông khác nhau.

Khi bị bắt và lấy lời khai Tú Anh mếu máo khóc, nhưng không biết thị khóc vì thương đàn con thơ dại sống lay lắt không cha không mẹ hay khóc vì những tháng ngày dài sắp tới thị phải đối diện với lao tù để trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem