Vĩnh tường
-
Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Phùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, TTGDTX huyện Vĩnh Tường để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
-
Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa khởi tố để điều tra vụ án “Giết người” xảy ra tại nhà nghỉ Thu Hương, thuộc Khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
-
Mùa mưa bão đã đến, tại nhiều địa phương người dân vẫn đang phải sống dưới những quả “bom nước” là những hồ, đập nằm ngay trên đầu đầy nguy hiểm. Hồ, đập đang xuống cấp đã và sẽ vỡ bất kỳ lúc nào, nhưng người dân vẫn đang phải sống dưới tầm hiểm nguy, không biết đến khi nào mới hết lo âu.
-
Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đại Đồng khiến 3 người trọng thương, một người trong tình trạng nguy kịch.
-
Ngày 4.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Hoàng Đức Thành (25 tuổi), Trần Ngọc Thanh (23 tuổi, cùng trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi cướp giật tài sản.
-
Sáng nay tại trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TAND TP. Hà Nội đã công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình (SN 1956), người bị kết án oan sai.
-
Thời gian gần đây, những mô hình trồng bí xanh, bí đỏ thế hệ lai đã góp phần giúp nông dân Vĩnh Phúc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thay đổi tập quán canh tác và có thu nhập vượt trội so với trồng lúa.
-
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Tường, cuối năm 2013, các xã Tam Phúc, Ngũ Kiên, Thượng Trưng sẽ đạt 19/19 tiêu chí.
-
Hàng trăm hộ dân tại 2 thôn Liễu và thôn Trại Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang hoang mang, lo sợ khi phải sống trong những căn nhà rạn nứt tường ngay sát công trình thi công cầu Vĩnh Thịnh.
-
Hơn 20 năm nay ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có một người nông dân đi dọc sông Hồng sưu tầm đồ xưa. Không có tiền mua tủ kính trưng bày, ông đem gắn tất cả đồ vào tường, biến ngôi nhà thành tuyệt tác có một không hai.