Vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Cậu ruột chạy khắp các lớp tìm cháu nhưng không thấy

Bách Thuận Thứ năm, ngày 30/05/2024 17:35 PM (GMT+7)
Theo lời cậu ruột của T.G.H (bé mầm non bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ở Thái Bình), khi đến lớp đón cháu mà không thấy liền lập tức xác nhận lại với bà ngoại của bé rồi tá hoả đi tìm.
Bình luận 0

Chiều 30/5, tại nhà tang lễ TP.Thái Bình (Thái Bình), rất đông người thân, bạn bè của gia đình cháu T.G.H – nạn nhân bị bỏ quên trên chiếc xe ô tô đưa đón ngày 29/5 đã đến đây để chia sẻ, động viên gia đình trước nỗi đau quá lớn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, mẹ bé T.G.H (chị N, tên nhân vật đã được thay đổi) cũng kịp về đến nhà tang lễ. Vừa vào đến nhà tang lễ, mẹ bé đã khóc ngất khi chứng kiến di ảnh của con được đặt trang trọng tại đây.

Ánh mắt thẫn thờ, chị N liên tục nhìn về phía di ảnh của con trai và chỉ muốn "vào với con của em". Bạn bè, người thân của gia đình cũng không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Dựa vào vai người thân, chị N lại hướng ánh mắt về di ảnh của con.

Vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Cậu ruột chạy khắp các lớp tìm cháu nhưng không thấy- Ảnh 1.

Kể từ lúc về đến nhà tang lễ, mẹ bé G.H khóc không ngừng trước nỗi đau không thể bù đắp. Ảnh: Bách Thuận

Kể lại về thời điểm sự việc đau lòng xảy ra với cháu T.G.H, anh T.Đ.A (cậu ruột bé T.G.H) cho biết, vào buổi chiều 29/5 anh đến Trường mầm non Hồng Nhung 2 (Phú Xuân, TP.Thái Bình) đón cháu thì không thấy G.H đâu.

Lúc này nhà trường cũng đang tổ chức buổi lễ tổng kết năm học, anh T.Đ.A đã ngồi đợi đến hết buổi tổng kết. Khi buổi lễ xong nhưng không thấy cháu, anh T.Đ.A lo lắng đi tìm.

Theo lời anh T.Đ.A, anh đã lên các tầng trong trường, đến các lớp để hỏi. Đến khi gặp được cô giáo phụ trách lớp của cháu ruột thì được cô thông báo bé không đi học.

Trước diễn biến này, anh T.Đ.A đã gọi điện lại cho mẹ mình để xác nhận, xem G.H có đến lớp không hay cháu ngủ ở nhà. Khi được mẹ khẳng định chắc chắn đã cho cháu đi học và đưa cháu tận tay giáo viên đón, T.Đ.A càng thêm lo lắng.

Vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Cậu ruột chạy khắp các lớp tìm cháu nhưng không thấy- Ảnh 2.

Cậu ruột bé mầm non bị bỏ quên trên xe ô tô không thể tin sự việc đau lòng xảy đến với cháu mình. Ảnh: Bách Thuận

Cô giáo cùng với anh T.Đ.A đi khắp nơi trong trường tìm cháu nhưng không thấy.

"Tôi có nghe tiếng ở ngoài cổng G.H bị sao rồi này, tôi chạy ra. Lúc này thấy một ông bế cháu trước cổng trường" – cậu ruột bé nói.

Theo T.Đ.A, anh quan sát lúc đó cháu mình đã tái người, anh có ý định thực hiện hô hấp cứu cháu nhưng miệng cháu đã ngậm chặt, không mở được. T.Đ.A đã hô hét lên, sau đó cùng 2 cô giáo và 1 người khác đưa cháu G.H tới bệnh viện.

Vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Cậu ruột chạy khắp các lớp tìm cháu nhưng không thấy- Ảnh 3.

Là người cùng với 2 cô giáo cạy cửa xe ô tô để cứu G.H ra ngoài, anh Thái suốt cả đêm qua không thể chợp mắt vì thương cho cháu bé. Ảnh: Bách Thuận

Mọi nỗ lực cứu G.H đều không thành, cháu đã được phía bệnh viện xác định không qua khỏi.

Còn với anh Nguyễn Ngọc Thái – người cậy cửa ô tô để cứu bé G.H ra ngoài, những gì xảy ra vào chiều 29/5 là quá sức tưởng tượng với anh. Chia sẻ với Dân Việt, anh Thái cho biết cả đêm qua anh không thể chợp mắt được khi chứng kiến sự việc quá đau lòng.

Kể lại về thời điểm đạp cửa ô tô cứu cháu bé, anh Thái cho biết, cuối giờ học ngày 29/5, anh đến Trường mầm non Hồng Nhung 2 để đón con mình như thường lệ (con anh Thái 5 tuổi, học cùng trường bé G.H).

Tuy nhiên khi đi đến cổng trường, anh Thái thấy 2 cô giáo đang loay hoay "mở cửa xe nhưng không mở được".

Vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón: Cậu ruột chạy khắp các lớp tìm cháu nhưng không thấy- Ảnh 4.

Cánh cửa ô tô này anh Thái đã dùng chân đạp nhiều lần nhưng không bung ra được nên phải dùng tay đưa vào khe ở để cậy ra, khoảng trống ban đầu chỉ vừa cho 1 cô giáo vào bế G.H ra. Ảnh: TBTV

"Linh tính mách bảo, tôi hỏi cô giáo quên học sinh trên xe à, cô bảo vâng, anh phá hộ em. Tôi vứt xe lại, vào đạp cửa 4, 5 phát nhưng đạp không mở được" – anh Thái nói.

Khi nhìn ở trên ô tô thấy có khe hở, anh Thái dùng tay bậy cửa ra được một khe nhỏ ở phía dưới để cô giáo có thể chui vào được. Khi cô giáo chui vào được ô tô, nhìn thấy cháu, bế cháu ra thì anh Thái thấy người cháu tím lại, miệng cháu có sùi bọt mép, tay chân cũng thấy rướm máu.

Lúc này anh Thái đang phải gồng mình để giữ cửa cho các cô bế G.H ra. Anh Thái không nhìn thấy G.H ngồi ở ghế nào, tuy nhiên thấy các cô vừa vào đã bế được G.H ra luôn.

Lúc bế ra anh Thái gặp được 1 anh phụ huynh đến đón con có đi ô tô liền nhờ người này đưa cháu đi viện. Ngay từ đầu, theo quan sát của mình, anh Thái đã nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra với bé G.H.

Khoảng thời gian mà anh Thái cùng 2 cô giáo phá cửa xe ô tô, theo anh Thái vào khoảng 3 đến 4 phút vì đạp cửa không ra. Do kính ô tô màu đen, không thể nhìn được từ phía bên ngoài nên không phát hiện được cháu ở vị trí nào.

"Cô giáo cũng 50/50 thôi, không biết được cháu có ở trong đó không nhưng cô cứ bậy cửa ra, tôi vào giúp sức chứ cũng không biết có cháu ở trong không" – anh Thái thuật lại.

Sau sự việc đau lòng, chiều 30/5, anh Thái đến Nhà tang lễ TP.Thái Bình để thắp nén hương cho bé G.H.

Ở diễn biến mới nhất, chiều 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can đối với người đưa đón trẻ trong vụ việc. Trước đó nhà chức trách đã tiến hành bắt khẩn cấp người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem