Vụ khống chế con tin tại Hà Nội: Hàng xóm, đồng nghiệp “sốc” về thủ phạm

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 19/09/2014 06:45 AM (GMT+7)
Ngày 18.9, phóng viên NTNN đã được hàng xóm và đồng nghiệp kể về cuộc sống của Trần Thanh Bình (SN 1985, ở tổ 21 phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - kẻ đã dùng dao khống chế một phụ nữ và hai cháu nhỏ ở nhà E6 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.
Bình luận 0

Trần Thanh Bình cùng vợ và 2 con gái nhỏ (1 bé 4 tuổi, 1 bé 5 tháng tuổi) ở với bố mẹ đẻ của Bình trong ngôi nhà xây cấp cấp 4 không có số nhà nhưng nằm cách trạm barie kiểm soát đường tàu chở than của Công ty Kho vận Đá Bạc-TKV trong tuyến đường nội thị TP.Uông Bí khoảng 10m. Trưa 18.9, trước nhà Bình có một xe của công an đỗ, trong nhà có cán bộ công an trao đổi với bố mẹ và dì của Bình.

Theo lời kể của những hàng xóm thì bố Bình vốn là công nhân khai thác than bậc cao của TKV ở Uông Bí đã nghỉ hưu, hiện làm thuê cho một công ty than tư nhân. Mẹ Bình vốn là công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc-TKV như Bình và vợ. Gia đình cũng khó khăn nên sau khi nghỉ hưu (1.7.2014) ngày nào bà cũng ra trạm barie bán xôi cho công nhân.

Chính vì làm cùng công ty nên Bình đã quen biết và cưới được người vợ bây giờ. Bình rất yêu và lo cho vợ con. Đứa con thứ 2 của Bình trước đó vợ rất khó sinh nên Bình đã đưa vợ lên Hà Nội chăm sóc đến khi sinh. Sau khi vợ đẻ xong, cả 2 đưa nhau về nhà ngoại ở Ninh Giang (Hải Dương) vài tháng, vừa rồi mới đưa nhau về nhà.

Khoảng 12 giờ, thấy người ra xe công an rời đi, phóng viên vào nhà hỏi chuyện thì dì của Bình bảo: Anh chị tôi đang rất mệt, đã đi nghỉ ngơi nên không nói chuyện với ai. Dì Bình cũng nói: Việc của chú ấy (là Bình-PV) công an đang giải quyết, nếu nó có làm gì thì nó tự chịu trách nhiệm.

Nhiều người hàng xóm sát nhà với Bình đều nói: “Chúng tôi quá bất ngờ khi thấy chương trình thời sự trên VTV1 đưa tin rõ mặt Bình”.

Họ bất ngờ bởi cứ tưởng Bình vẫn còn ở nhà và bản tính hiền lành sao lại có hành vi liều lĩnh như vậy được. Hàng ngày Bình làm theo kíp, sau khi hết giờ làm Bình đều ở nhà nghỉ ngơi, thi thoảng mới thấy ra bên ngoài chơi. Tính Bình hòa nhã, với bà con hàng xóm không mất lòng ai bao giờ.

Rời nhà Bình, phóng viên đã đến nhà trạm barie. Hai nữ công nhân đang trực ở đây cho biết, Bình làm bảo vệ được khoảng 10 năm tại công ty. Gần đây có nghe nói Bình nợ nần bên ngoài khoảng 100 triệu đồng gì đó phải nhờ bố mẹ trả nợ cho.

Mọi người đều biết Bình không phải người chơi bời, nên nghe thấy món nợ lớn này rất ngạc nhiên. Sau đó thấy Bình xin tạm nghỉ để chăm vợ sinh, dự kiến đến tháng 10 mới đi làm tiếp. Việc nghe thấy báo chí đưa tin Bình bị bắt vì khống chế người khác khiến ai cũng bất ngờ.

Ở nơi làm việc, mọi người hay gọi Bình với biệt danh “Bình Bôn-sê-vích” bởi tính cách, tác phong quá thẳng thắn, như thấy ai rời vị trí làm việc vi phạm quy chế là lập biên bản rồi gọi ngay về công ty để xử lý dù người vi phạm có tha thiết xin...

Một số người ở trạm đã từng bị Bình xử lý như thế. Phía lãnh đạo Công ty Kho vận Đá Bạc-TKV cũng xác nhận quá trình làm việc của Bình tại công ty đều chấp hành tốt các quy định. Được biết, với công việc bảo vệ tại công ty, mỗi tháng Bình được trả lương khoảng hơn 2 triệu đồng.

Khởi tố Trần Thanh Bình 3 tội danh

Ngày 18.9, Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phòng 401 nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào sáng 16.9.

Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình (SN 1985, trú tại TP.Uông Bí, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ 3 hành vi trên.

Cơ quan điều tra làm rõ, ngày 30.8, Bình (ảnh) đi xe khách lên Hà Nội, mang theo cả túi dao và một số công cụ hỗ trợ với mục đích không kiếm được việc làm thì đi cướp tiền. Bình thuê trọ tại ngõ 61 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Những ngày ở đây, Bình không kiếm được việc gì làm, tiền thì tiêu hết. Đến khoảng 10 giờ ngày 15.9, Bình đi xe buýt sang quận Thanh Xuân. Còn số tiền ít ỏi cuối cùng, hắn vào quán Internet chơi. Bình khai, hết tiền, đói, hắn đã nghĩ đến chuyện mang dao đi cướp tiền để chi tiêu. 

Đến tối ngày 15.9, Bình đi bộ lang thang xem chỗ nào ít người thì vào ngủ. Thấy một cầu thang (sau này Bình mới biết là khu E6, Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Bình đi lên đấy ngồi ở chiếu nghỉ tầng 3.

Sáng ra, khi Bình nghe thấy tiếng lạch xạch ở tầng trên, Bình đi ngược lên thì thấy bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) đi xuống. Bà Hồng thấy người lạ, có dao nên giật mình, kêu lên. Tiếp đó, Bình ép bà Hồng vào nhà của bà là phòng 401, trong nhà lúc này còn có bà Đỗ Mai Hương (SN 1960) và bà Đỗ Thị Bích Hạnh (SN 1958, đều chị gái bà Hồng) cùng 2 cháu bé.

Trong quá trình giằng co, Bình đã gây thương tích cho bà Hồng. Sau đó, Bình yêu cầu gia đình này đóng cửa, rồi cố thủ, uy hiếp những người này. Khi lực lượng công an có mặt, Bình đã thả bà Hồng và một cháu nhỏ. Trong khi đó, bà Hạnh nhân lúc Bình sơ ý đã chạy thoát ra ngoài. Sau một thời gian cố thủ, được sự vận động, thuyết phục của lực lượng công an, Bình đã đầu hàng vào trưa cùng ngày.

Khám xét căn nhà nơi Bình thuê trọ, công an đã thu giữ được 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt do Trung Quốc sản xuất, trong đó có 8 viên đạn trong băng tiếp đạn; 1 túi nylon đựng 100 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay; 1 đoạn côn 3 khúc.
Thắng Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem