Vụ sập cầu Phong Châu: Hai thanh niên kể lại giây phút thoát chết kỳ diệu trong gang tấc

Nhóm PV Thứ hai, ngày 09/09/2024 17:17 PM (GMT+7)
Chiều nay (9/9), tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, anh Bùi Quý Trọng, trú khu 10, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sập cầu Phong Châu xảy ra. Anh Trọng là một trong số các nạn nhân được cứu sống sau vụ sập cầu Phong Châu.
Bình luận 0

Anh Trọng nhớ lại, anh làm nghề hàn xì, sáng nay anh cùng anh Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, trú cùng tổ 10, xã Vạn Xuân sang huyện Lâm Thao đi làm. Đến khoảng 9h50, hai người xong việc nên chở nhau về. Anh Hải là người cầm lái, còn anh Trọng ngồi sau.

Vụ sập cầu Phong Châu: Hai thanh niên kể lại giây phút thoát chết trong tích tắc - Ảnh 1.

Anh Bùi Quý Trọng kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc vụ sập cầu Phong Châu.

Khi bắt đầu qua cầu Phong Châu, anh Trọng thấy mọi việc đều bình thường, có nhiều xe qua lại như hằng ngày. Tuy nhiên, khi đi gần hết cầu thì bất ngờ có tiếng động mạnh, sau đó anh và anh Hải cùng xe máy rơi xuống phía dưới. Sự việc diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây.

Sau khi hoàn hồn, anh Trọng mới biết cầu Phong Châu bị sập và mình anh Hải rơi vào mố cầu phía dưới. Ngoái đầu lên trên, thấy hai nhịp cầu bị sập, anh Trọng không tin mình còn sống.

Khi tỉnh táo lại, hai người dìu nhau bám vào cọc sắt bên trong thành cầu, sau đó được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Khi lên đến bờ, anh Trọng vẫn run bần bật, không nghĩ mình còn sống.

Ngồi trên xe lăn, anh Nguyễn Minh Hải cũng run run cho biết, đến thời điểm này, anh vẫn không tin mình và người đồng nghiệp vẫn còn sống.

Nhớ lại lúc cầu sập, anh này chia sẻ mọi chuyện diễn ra rất nhanh, lúc rơi xuống trụ cầu, anh còn một chút xíu nữa là rơi xuống sông. Nhưng may mắn dưới trụ cầu có một thanh chắn, nên anh may mắn giữ được mạng sống.

Vụ sập cầu Phong Châu: Hai thanh niên kể lại giây phút thoát chết trong tích tắc - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Hải nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. 

"Nằm trong Trung tâm Y tế, nghe mọi người loáng thoáng là có nhiều nạn nhân gặp nạn, không được may mắn như anh em tôi. Cầu mong cho tất cả mọi người tai qua nạn khỏi" – anh Hải rưng rưng.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ anh Nguyễn Minh Hải) cho biết, đến giờ này, dù biết con trai tai qua nạn khỏi nhưng bà vẫn rưng rưng vì thương các nạn nhân khác.

Sáng nay, đang ở nhà, bà được hàng xóm báo tin cầu Phong Châu bị sập, linh cảm chẳng lành, bà nhấc máy gọi điện cho con trai nhưng không liên lạc được.

Một lát sau, có người báo tin con trai bà rơi xuống dưới, bà hốt hoảng chạy ra hiện trường nhưng không thấy. Gọi điện lại nhiều lần nữa nhưng đều không được.

Tưởng hết hy vọng, bà Bảy ngồi rạp xuống đất khóc nức nở, thì có người lại báo tin con trai bà còn sống và đã được đưa đi cấp cứu.

Một lát sau, anh Hải gọi lại cho mẹ, lúc này bà Bảy mới yên tâm. Chạy vào Trung tâm Y tế, thấy con mình đang được cấp cứu, vẫn tỉnh táo. Trong giây phút nhìn thấy đứa con trai đang còn sống, bà Bảy lại oà khóc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem