Vụ sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử: Tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của cô giáo trẻ

Thứ sáu, ngày 27/09/2019 22:17 PM (GMT+7)
Khi vẫn còn trong bụng mẹ, cha chị T. đã qua đời. Suốt 25 năm qua, mẹ chị ở vậy nuôi con. Chị và Quyết đã làm lễ đính hôn. Hai gia đình cũng đã bàn tính, vào tháng 3/2020 sẽ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp tròn môi thì nỗi đau đã xảy ra.
Bình luận 0

Ngày 27/9, hàng xóm, người thân đã chung tay dựng chiếc rạp tại hẻm 896, đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, để làm tang ma cho chị Nguyễn Thị Phương T. (25 tuổi).

Chị T., nạn nhân trong vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn, nghi can là chồng sắp cưới Nguyễn Viết Quyết, 25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An.

img

Chị T. và Quyết ngày đính hôn. 

Ông Nguyễn Hoàng, cậu ruột của chị T. vẫn chưa dám tin sự thật đau lòng vừa xảy ra. Ông nghẹn đắng: “Sao số phận mẹ con nhà T. lại khổ sở đến vậy cơ chứ?”.

Ông Hoàng kể, mẹ ruột chị T. là bà Nguyễn Thị Th. từng kết hôn. Khi bà Th. mang thai thì chồng bất ngờ bị tai nạn tàu hỏa qua đời. Bà Th. gạt nước mắt, giấu nỗi đau để tiếp tục sống, sinh hạ chị T..

Bà Th. ở vậy nuôi con cho đến nay. Hơn 20 năm qua, hàng ngày, bà đến làm công nhân tại một xưởng muối để nuôi con. Cuộc sống của 2 mẹ con thật sự khó khăn. Tuy nhiên, nụ cười của chị T. là niềm vui, là động lực sống của người mẹ.

Bà Th. nuôi con gái chỉ với một mong muốn T. sẽ thành tài. Sau khi tốt nghiệp, chị T. xin vào dạy tại một trường mầm non trên địa bàn.

Tính tình của chị T. được nhiều người đánh giá là ngoan hiền, lễ phép. Chị cũng thường giúp đỡ nhiều người. Được sự tín nhiệm, chị được mọi người bầu làm Bí thư đoàn khu phố.

Chị T. quen biết và có tình cảm với Quyết đã hơn 1 năm. Hai bên gia đình đã làm lễ đính hôn cho đôi bạn trẻ. Họ cũng đã bàn tính, vào tháng 3/2020 sẽ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp tròn môi thì nỗi đau đã xảy ra.

Ông kể thêm, vào ngày xảy ra vụ việc, khoảng 13h30 ngày 26/9, do có việc cần vào chị gái để lấy đồ dùng, ông gõ cửa nhưng không thấy ai mở.

Sau đó, ông gọi cho chị T. bằng cả 2 số điện thoại thường dùng, nhưng đều không liên lạc được. Lúc ấy, ông chỉ nghĩ, mẹ con chị gái đi vắng rồi ông về nhà.

Chiều ấy, ông ở nhà nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hay tiếng cãi vã phát ra từ nhà của chị gái. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, ông nghe tiếng hét của chị gái liền chạy sang.

Ông hoảng hốt, khi nhìn thấy cháu gái đã tử vong nằm bên chồng sắp cưới đang hấp hối. Riêng bà Th. bất tỉnh.

Người cậu xác nhận, từ trước đến nay, Quyết vẫn thể hiện là người hiền lành. Ông chưa bao giờ nghe thấy chị T. và Quyết xảy ra cãi vã gì lớn.

Từ tối qua đến nay, bà Th. vẫn như người mất hồn, chỉ biết khóc. “Thế giới của chị tôi sụp đổ rồi. Tương lai, chị ấy phải sống thế nào đây?”, ông Hoàng nghẹn đắng.

img

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường. 

Trước đó, Người Đưa Tin đã phản ánh, tối 26/9, mẹ chị T. đi làm về phát hiện con gái cùng chồng sắp cưới nằm bất động trên vũng máu tại nhà. Cách đó không xa, người mẹ nhìn thấy một sợi dây và con dao.

Người mẹ chỉ kịp la lớn rồi ngất xỉu. Hàng xóm nghe tiếng hét chạy sang và trình báo sự việc.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng liền có mặt tại hiện trường.

Quyết đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng để giám sát đối tượng.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, chị T. bị siết cổ bằng dây diện dẫn đến chết ngạt. Riêng Quyết, bị trọng thương do dùng dao tự rạch bụng và cắt 2 cổ tay.

Theo nhận định ban đầu, Quyết đã ra tay sát hại vợ sắp cưới rồi tự sát vì ghen tuông.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Duy Cường (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem