Vụ thảm sát ở Quảng Ninh: "Vợ tôi bị giật vòng, khiến tai bị đứt"

DV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 26/09/2016 09:41 AM (GMT+7)
Ông Vũ Văn Hùng - chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hát - đã tiết lộ những thông tin xoay quanh vụ thảm sát 4 bà cháu chấn động Quảng Ninh.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 7h sáng 24.9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí, là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca 3 về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), 2 con nhỏ của chị là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và người cháu ruột, con chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) đã tử vong.

img

Căn nhà xảy ra vụ thảm sát 4 bà cháu.

Sáng 25.9, các tổ chức chính quyền của tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí và nhân dân Uông Bí ở khắp nơi đã đến viếng, chia buồn với gia đình chị Vũ Thị Thanh.

img

Chị Thanh suy sụp, ngất lên ngất xuống trước nỗi đau quá lớn.

Chứng kiến vợ cùng 3 đứa cháu chết thảm, ông Vũ Văn Hùng dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn phải cố tỉnh táo lo việc hậu sự và nhất là cung cấp những thông tin quan trọng cho công tác điều tra phá án.

Trước những lời đồn đoán đây là một vụ cướp của, giết người, ông Hùng cho biết trang sức của bà Hát đã bị lấy đi.

"Qua kiểm tra ban đầu, tôi khẳng định vợ tôi bị mất một đôi vòng tai. Trong đó, một bên bị tháo, bên còn lại bị giật để lấy khiến cho vợ tôi bị đứt phần thịt ở dái tai. Ngoài ra, vợ tôi cũng bị mất một chiếc nhẫn. Những đồ trang sức này, vợ tôi luôn luôn mang theo bên người và không bao giờ tháo ra" - ông Hùng chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Cũng theo ông Hùng, gia đình ông trước giờ đều không có mâu thuẫn nào với bà con chòm xóm trên địa bàn.

img

Ông Vũ Văn Hùng - chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hát. (Ảnh: Soha/Trí Thức Trẻ)​

Người dân cho biết trước vài ngày xảy ra vụ thảm sát có 2 thanh niên đeo bịt khẩu trang hỏi 1 người dân ở khu dân cư Hợp Thành, phường Phương Nam địa chỉ nhà chị Thanh. Trạm cây xăng Phương Nam - nơi chị Thanh làm việc - có cung cấp cho cơ quan công an hình ảnh từ camera về 2 thanh niên đi xe máy vào cửa văn phòng của trạm xăng có ý đồ trộm cắp. Đặc biệt, 3 con chó nhà chị Thanh nuôi vẫn sống nhưng trong đêm xảy ra vụ thảm án người dân xung quanh không ai nghe thấy tiếng chó sủa.

Ngày 25.9, Công an Quảng Ninh xác định một trong hai nghi phạm đột nhập, sát hai bốn bà cháu ở phường Phương Nam (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là Doãn Trung Dũng (45 tuổi), từng có 2 tiền án và là cháu rể nạn nhân.

Theo Zing, ngay trong đêm 25.9, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Uông Bí và lực lượng chức năng địa phương tung quân truy tìm nghi phạm.

Tổ công tác hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng rà soát địa bàn quanh nơi nghi phạm 45 tuổi cư ngụ, dọc sông Uông. Đây là khu vực cỏ mọc um tùm, sình lầy và thưa thớt nhà dân; trải dài hơn 2km bờ sông và rộng gần 1km. Ven bờ sông Uông, đoạn chảy ra địa bàn có thảm án, trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh có 1 mũi truy xét cắm chốt tại đây. Theo ghi nhận, căn nhà của Doãn Trung Dũng sống cùng người thân cách nơi 4 nạn nhân bị sát hại hơn 10km.

Hàng trăm người chia làm nhiều hướng truy xét. Ngoài khu vực này, các tổ công tác khác chia nhau làm nhiệm vụ ở địa bàn lân cận trên toàn TP.Uông Bí.

Nhà của nghi phạm nằm cạnh bờ sông. Ngoài lực lượng rà soát, Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí nhiều mũi phục kích tại các điểm trọng yếu trên địa bàn. Ngay sau khi biết thông tin về Doãn Trung Dũng, khu vực nơi anh ta sinh sống trở nên yên ắng.

Rạng sáng nay (26.9), các mũi truy tìm trở lại trụ sở Công an phường Trưng Vương để bàn rồi tiếp tục rà soát địa bàn lân cận.

Hiện tất cả các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh, các nhà nghỉ, khách sạn, biên giới hiện đều được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Công an cũng chỉ đạo các tỉnh lân cận Quảng Ninh hỗ trợ phá án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem