Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Sách cho biết: “Hôm 4.8, Khoa sản có 2 bác sĩ (BS) là tôi -Trưởng kíp trực, và BS Lê Hùng Nhật, ngoài ra có điều dưỡng Hằng, nữ hộ sinh Ái, Cơ. Tôi là người chịu trách nhiệm chính tại kíp trực hôm đó. Vào khoảng 17h30 phút ngày 4.8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), được người nhà đưa vào Khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam bằng xe taxi.
Cũng theo ông Sách thì trong ca trực hôm đó, "BS Nhật không chuyên sản khoa và
chưa có kinh nghiệm vì mới vào làm việc ở bệnh viện đa khoa Quảng Nam từ ngày 1.8.2013". "Vì vậy đã
chẩn đoán, nhận định tình trạng sức khỏe em bé sai. Điều dưỡng
Hằng không có thẩm quyền chẩn đoán, đánh giá em bé tử vong vậy mà ra nói
với người nhà là em bé đã chết hẳn đem về lo hậu sự. Làm thế là sai, là thêm một lỗi
nữa.
Chỉ có BS và kíp trực trưởng mới đủ thẩm quyền giải thích với người nhà là em bé đã chết hẳn”.
Ông Sách nói thêm, trước đó
vào ngày 18.6, sản phụ Quy đã nhập viện vào Khoa sản của bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vì
bị động thai và đến ngày 2.7 xuất viện về nhà.
"Sáng ngày 6.8, tôi mới biết chuyện này và cùng ngày có cử điều dưỡng trưởng Khoa sản đem sữa lên bệnh viên Nhi hỏi thăm sức khỏe em bé. Tôi đã viết giải trình gửi cho lãnh đạo Khoa sản về sự việc xảy ra ngày 4.8”.
BS, điều dưỡng, kíp trực và trưởng kíp trực có bồi thường cho gia đình nạn nhân không? Trả lời câu hỏi này, ông Sách cho biết: “Việc này sẽ được Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện đa khoa Quảng Nam họp xem xét, đánh giá phân tích và kết luận. BS, điều dưỡng của kíp trực sai ở mức độ nào sẽ quy trách nhiệm bỏ tiền túi ra bồi thường cho gia đình em bé. Trưởng kíp trực là tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này”.Với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên khoa sản, ông Sách nhận định: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là em bé qua khỏi mặc dù đang điều trị tại BV Nhi. Nếu em bé có qua khỏi di chứng về sau vô cùng nặng nề như mù mắt, điếc, trí tuệ chậm phát triển…”.
Trao đổi với anh Nguyễn Văn Tin-bố của trẻ sơ sinh, cho biết: “Từ hôm cháu vào bệnh viện Nhi đến hôm nay, tôi chưa được vào thăm cháu, cũng
chưa được các bác sĩ ở bệnh viện Nhi cho biết về tình hình sức khỏe của cháu như
thế nào, có ổn định hay không?".
Anh Tin nói thêm, hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của vợ anh (đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) đã tạm thời ổn định. "Nghe nói ngày mai vợ tôi sẽ được xuất viện. Từ khi sinh ra đến nay, vợ tôi chưa nhìn thấy mặt con lần nào” - anh Tin nghẹn ngào.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Sở đã nhận được báo cáo của bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Sở sẽ họp và schỉ đạo xử lý nghiêm những BS, điều dưỡng, hộ lý liên quan đến sự việc này”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.