Vụ trọng án 2 người chết tại Sơn Tây: Lời kể của nhân chứng

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 25/12/2015 13:05 PM (GMT+7)
Thấy nhà ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) bị cháy bên trong, hàng xóm phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông Chúc và vợ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin vụ trọng án tại Sơn Tây: Tối qua (24.12), người dân phát hiện căn nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) ở tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) bị cháy, người dân vào kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng chủ nhà tử vong có nhiều thương tích.

img

Trước cửa nhà ông Chúc vẫn còn một vệt máu lớn.

Sáng nay (25.12), cơ quan chức năng đã phong tỏa ngôi nhà vợ chồng ông Chúc để khám nghiệm điều tra. Công tác khám nghiệm được lực lượng điều tra thực hiện tỉ mỉ cả trong lẫn bên ngoài.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà 3 tầng nơi phát hiện 2 vợ chồng tử vong bị khói bám đen kịt từ tầng 1 lên tầng 3. Phía trước hiên nhà cũng xuất hiện vết máu lớn.

img

Khói bám bám đen bên ngoài nhà ông Chúc.

Chứng kiến sự việc thương tâm xảy ra với vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ, nhiều người dân sống trong khu ngõ vẫn chưa hết xót xa.

Chia sẻ với PV, bà Minh (một người dân sống gần nhà nạn nhân) cho biết: Chiều 24.12, trước khi xảy ra sự việc, nhiều người dân đánh cầu lông ngay gần nhà ông Chúc nhưng không thấy gì bất thường. Đến khoảng 22h cùng ngày, nhiều người thấy mùi khét bốc ra từ trong nhà ông Chúc mới chạy sang. Khi mọi người phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông Chúc và bà Nhỡ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương chảy máu.

“Đang ở trong nhà, tôi nghe thấy mọi người hô hoán cháy, rồi chạy sang nhà ông Chúc, bà Nhỡ thì thấy lửa đang cháy to trong nhà. Vào trong, mọi người bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông Chúc đều đã tử vong”, bà Minh kể lại.

img

Hiện trường bên trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Do ngọn lửa bốc cao, có nguy cơ lan sang khu vực để bình gas nên người dân phải gọi và chờ lực lượng PCCC đến.

Theo bà Minh, sau khi công an khám nghiệm, trên cơ thể ông Chúc có dấu hiệu bị đâm. Ngoài ra, công an cũng đưa ra ngoài hiện trường một cọc tiền, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Trao đổi với PV, ông Cấn Xuân Khanh - Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Sơn Lộc - cho biết, gia đình nạn nhân Chúc sinh sống tại địa phương từ lâu. Vợ chồng ông Chúc sống rất hòa đồng với mọi người xung quanh, chưa từng có mâu thuẫn, hiềm khích với bất kỳ ai.

Ông Khanh cũng cho hay, ông Chúc là cán bộ về hưu, bà Nhỡ thì bán xổ số. Các con của hai vợ chồng này đều đã lớn và có gia đình riêng.

img

Vụ án mạng khiến nhiều người dân trong khu vực xót xa.

Một số người dân ở tổ dân phố số 2 cho biết thêm, sáng sớm thường ngày, bà Nhỡ thường ra đầu ngõ tập thể dục cùng bà con trong khu phố. Sau đó, ông Chúc lái xe máy chở bà Nhỡ đi bán xổ số. Hai vợ chồng ông Chúc thường về nhà trước 19h hằng ngày.

Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem