Vy Oanh mất ăn mất ngủ khi được đến Trường Sa

Thứ năm, ngày 23/01/2014 17:08 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên được đặt chân đến quần đảo Trường Sa, ca sĩ Vy Oanh đã mất ăn, mất ngủ vì sung sướng lẫn lo lắng.
Bình luận 0

img Được vinh dự chọn lựa đồng hành cùng các cán bộ cao cấp của nhà nước tới thăm và biểu diễn chúc Tết các chiến sĩ Trường Sa, cô ca sĩ "Đồng xanh" thậm chí đã mất ăn, mất ngủ vì sung sướng và lo lắng
img Vy Oanh cho biết được tới Trường Sa là niềm mơ ước từ lâu và khi mơ ước này trở thành hiện thực, cô đã xúc động không nói nên lời
img Với lính đảo ở Trường Sa.
img Vy Oanh chụp hình cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
img Với Phó bí thư thường trực TPHCM Nguyễn Văn Đua (áo trắng giữa).
img Vy Oanh và trung tướng Trần Đơn.
img Được đặt chân tới Trường Sa - địa danh thiêng liêng và ý nghĩa của đất nước chính là mong mỏi của rất nhiều nghệ sĩ. Đem lời ca tiếng hát để gửi tặng cho các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, mang chút hương vị ấm áp quê nhà tới cho họ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mỗi người. Vy Oanh chia sẻ: "Trường Sa ai đi một lần sẽ nhớ mãi và với riêng tôi cũng vậy. Nhớ mãi về những cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam thân yêu, về những cái bắt tay ấm áp tình người, tình đồng bào, dân tộc ở nơi chỉ có biển và trời...”
Bồng Sơn (Bồng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem