World Cup, cuộc thi "hoa vương" toàn cầu

Giao Cảm (Thế giới Tiếp thị) Chủ nhật, ngày 15/06/2014 20:23 PM (GMT+7)
Thật là thú vị trước góc nhìn giải vô địch bóng đá thế giới qua hình ảnh những danh thủ quốc tế đẹp trai. Có thể cho rằng World Cup bóng đá là một hình thức thi "hoa vương" toàn cầu.
Bình luận 0

Thật vậy, cứ bốn năm một lần, hàng triệu phụ nữ trên thế giới tha hồ thông qua sân cỏ và các góc ảnh truyền thông đa phương tiện chấm điểm bầu chọn danh thủ hoa vương cho mình. Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý dành riêng cho tín đồ túc cầu giáo nữ thì hẳn dư luận sẽ rõ hơn chuyện: liệu cầu thủ trong đội đoạt cúp vô địch có danh giá bằng cầu thủ đẹp trai nhất toàn cầu hay không?

Thế hệ những phụ nữ yêu cầu thủ đẹp không hề gián đoạn qua các lần tổ chức World Cup. Nhiều người còn đậm ký ức đẹp, vẫn nhớ những cái tên như: cầu thủ Socrates của đội Brazil năm 1982; nữ trí thức, sinh viên thời đó thần tượng chàng cầu thủ râu quai nón như triết gia và có dáng vờn bóng rất thanh thoát. Nhưng đâu chỉ có vậy, những chàng cầu thủ có dáng đẹp như thánh Cruyff của Hà Lan, hoàng đế Đức Beckenbauer... rồi đến mùa các chàng chiến binh thành La Mã Mancini, Donadoni, Baggio... ngay cả cánh đàn ông cũng cho rằng nếu các hoạ sĩ vĩ đại thời Phục hưng tái sinh thì hẳn sẽ có cơ hội sáng tạo nên những bức tượng chân dung tuyệt tác từ các chàng cầu thủ Ý.

Chúng tôi nhớ những mùa World Cup 1986, 1990, đội bóng Ý sở hữu các cầu thủ đẹp nhất mọi thời đại. Đội bóng này quyến rũ đến mức xóm chúng tôi có cô bán thịt heo, hễ đêm nào có đội Ý đá là sáng cô tự cho phép mình đóng cửa hàng thịt ở chợ. Gia cảnh nhà cô trong những ngày đội Ý thi đấu thật trớ trêu, ông chồng và bạn bè của ông chồng phải bỏ ra quán càphê coi trực tiếp vì như họ nói, bà ấy tán tụng mấy ông

Ý đẹp trai liền miệng và chê ghét các đối thủ của đội Ý bằng các loại ngôn từ đến mức không ai chịu nổi.

Bóng đá là môn thể thao được tôn vinh là nghệ thuật bóng tròn, thì nhu cầu được thưởng thức từng trận đấu World Cup với những cầu thủ đẹp trai là nhu cầu tích cực giúp hoàn thiện cái đẹp của môn nghệ thuật này. Các cầu thủ đẹp trai không thuộc hình thức đẹp mang màu sắc tôn giáo hay chính khách... vẻ đẹp ấy là một thứ nghệ thuật đa phong cách của thể chất vận động viên thể thao. Có nhận xét rằng: các lò đào tạo cầu thủ trên khắp thế giới có thể tạo ra các cầu thủ giỏi nhưng không thể tạo ra cầu thủ thiên tài. Thế nên cầu thủ đẹp trai không nhất thiết là thiên tài nhưng lại là phần thưởng mà thượng đế dành tặng riêng cho những người yêu cuồng nhiệt nghệ thuật bóng đá.

Trở lại với giải World Cup Brazil 2014, mùa này đã vắng bóng những cầu thủ đẹp trai như David Beckham của đội Anh, Kaka của Brazil, Francesco Totti của Ý... thì coi như là một thiệt thòi không hề nhỏ cho các fan hâm mộ túc cầu. Liệu những chàng đẹp trai đang trên đỉnh phong độ và nhan sắc như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Cesc Fabergas của Tây Ban Nha, Oliver Giroud của Pháp, Neymar của Brazil... có đủ giúp tăng nồng độ men tình điệu Samba làm ngất ngây phái đẹp toàn cầu hay không?

Mỗi mùa World Cup là mỗi thế hệ cầu thủ đẹp trai đúng thị giác của thời đại đó. Quyền thẩm định nhan sắc cầu thủ là quyền hoàn toàn riêng tư nhưng không ngoài nhu cầu thị giác thịnh hành đương thời. Nếu ai đó thích hồi tưởng về những chàng cầu thủ đẹp trai của mùa World Cup trước thì điều đó cũng chứng minh rõ ràng rằng, nghệ thuật bóng đá chưa bao giờ gián đoạn những chân dung cầu thủ đẹp làm xao động lòng người hâm mộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem