Xác minh vụ một người chết khi công an ập vào điểm đá gà

Thứ ba, ngày 22/09/2015 08:38 AM (GMT+7)
Cho rằng ông Đắn tử vong là do lực lượng chức năng gây nên, người nhà nạn nhân đã chở quan tài đến trụ sở công an trước khi đưa về quê chôn cất.
Bình luận 0

Sáng 21.9, người thân đã chở quan tài ông Hồ Hoàn Đắn (48 tuổi, quê Tây Ninh) đến trước trụ sở Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để yêu cầu làm rõ cái chết của nạn nhân. Chiếc xe chở quan tài đến trụ sở công an dừng lại khoảng 10 phút rồi chuyển bánh về tỉnh Tây Ninh sau khi được sự giải thích của nhà chức trách.

img

Người thân tổ chức đám tang cho ông Hồ Hoàn Đắn. Ảnh: P.S

Trước đó, vào chiều 11.9, sau khi uống rượu, người đàn ông 48 tuổi tổ chức đá gà ăn tiền với một nhóm người tại phường Mỹ Phước. Khi công an ập đến kiểm tra, ông Đắn tháo chạy khỏi hiện trường.

Ông này chạy được 200m thì ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Người dân và công an đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 19.9, ông tử vong do chấn thương sọ não.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (vợ ông Đắn) cho rằng chồng mình bị lực lượng chức năng đuổi đánh nên mới tử vong. Bà cho biết sẽ trình đơn, yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc.

Thiếu tá Lê Thị Thanh Bình, Trưởng Công an phường Mỹ Phước cho biết, thời điểm công an đến kiểm tra nhóm đá gà, ông Đắn sợ hãi, chạy trốn nên ngã đập đầu xuống đường nhựa. Thiếu tá Bình cũng khẳng định, các công an làm nhiệm vụ không rượt đuổi hay đánh ông Đắn.

Khi ông Hồ Hoàn Đắn tử vong, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm pháp y, vào cuộc điều tra. Nhà chức trách kết luận, ông Đắn tự ngã, đập đầu xuống đường tử vong.

Ngọc An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem