“Xem bóng đá là 90 phút mở, ngồi im thì thật tẻ nhạt”

Thanh Hà (ghi) Thứ năm, ngày 16/06/2016 15:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ về EURO 2016, nhà biên kịch Quý Hiền (ảnh) cho hay, anh hay xem bóng đá với bạn bè tại quán bia cho xôm tụ. Theo nhà biên kịch, nếu xem bóng đá mà tất cả ngồi im thì chẳng còn gì thú vị.
Bình luận 0

Chia sẻ về EURO 2016, nhà biên kịch Quý Hiền (ảnh) cho hay, anh hay xem bóng đá với bạn bè tại quán bia cho xôm tụ. Theo nhà biên kịch, nếu xem bóng đá mà tất cả ngồi im thì chẳng còn gì thú vị. Chính vì vậy, trong các buổi xem bóng đá, anh và bạn bè thường tổ chức phải có người “phá thối” để buổi xem đó được bình luận sôi nổi, phải có cãi nhau mới vui. “Tranh luận như thế mới vui, và xem bóng đá là cảm xúc thật của mình với đội mình yêu thích, chứ không thể nói là xem một cách khách quan được” - nhà biên kịch Quý Hiền  cho biết.

img

Nhà biên kịch Quý Hiền.

Theo nhà biên kịch Quý Hiền, sân cỏ và sân khấu rất giống nhau, bởi, nghệ sĩ trên sân khấu và các cầu thủ trên sân cỏ đều là những người nghệ sĩ và cùng cống hiến cho khán giả. Họ là những nghệ sĩ sáng tạo tại chỗ, là người tạo cho khán giả những bất ngờ, háo hức. Và theo một kịch gia nước ngoài từng nói, kịch trên sân khấu là loại hình khó nhất, và bóng đá cũng là môn thể thao vua. Một sự giống nhau nữa là HLV và đạo diễn cũng đều là người dẫn dắt nghệ sĩ của mình. Họ đều hiểu được sở trường, sở đoản của các diễn viên và cầu thủ để tạo ra một cách đánh, cách diễn ở trên sân khấu, trên sân cỏ. Và cả hai loại hình nghệ thuật này, đều có chung một yếu tố, đó là bất ngờ. Không những thế, khán giả xem bóng đá được nói những điều mình thích nên mỗi trận đấu thực sự là “90 phút mở”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem