Đây là chương trình hoàn toàn do người dân tự thiết kế, từ kịch bản, đến diễn viên, trang phục. Những người nông dân Mường quanh năm vất vả làm lụng, nhưng khi lên sân khấu, họ thực sự đã "lột xác" trong những bộ quần áo lộng lẫy, với giọng ca mượt mà và những điệu múa đẹp, uyển chuyển không kém gì chuyên nghiệp.
Điều thích thú là bằng các tiết mục biểu diễn độc đáo này, những người làm chương trình đã lồng ghép rất khéo các thông điệp muốn truyền tải. Chương trình của năm nay là truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Chị Bùi Thị Ân, thôn Biện, xã Ngọc My (Tân Lạc) chia sẻ: "Qua chương trình này, tôi cũng như rất nhiều bà con đã hiểu hơn về Chương trình nông thôn mới đang triển khai trên địa bàn xã. Chúng tôi rất mong có nhiều chương trình như thế này để bà con được giao lưu".
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2012/images/2012-12-17/1434727889-301_15_caraval.jpg) |
Đêm caravan ở xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). |
Được biết, khởi nguồn của chương trình này nằm trong “Đêm truyền thông caravan” của Dự án “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn” do Tổ chức Hevetas tài trợ từ năm 2008 cho một số xã thuộc 2 tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng.
Không chỉ có chức năng giải trí, các chương trình caravan đã đạt được mục đích thay đổi nhận thức cho người dân. Chị Bùi Thị Ngọc - Hội phó Hội Phụ nữ xã Ngọc Mỹ cho biết: Chương trình caravan ở xã Ngọc Mỹ diễn ra được 3 năm nay.
Sau mỗi chương trình, vấn đề bạo lực gia đình ở địa phương đã giảm đáng kể. Rất nhiều gia đình trong xã trước đây thường xuyên diễn ra tình trạng bạo lực gia đình, nhưng qua những đêm truyền thông caravan, nhiều người đã nhận ra sự lỗi lầm và không còn đánh đập vợ con nữa.
Hiếu Anh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.