Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thời điểm xảy ra sự việc (khoảng 0h ngày 16.9), trong nhà có Trưởng công an xã Hưng Lộc Vũ Thanh Khuyên cùng một số người dân đang ngồi nói chuyện. Anh Vinh và anh Khuyên bằng thế võ đã tước được lưỡi lê trên tay một thanh niên...
Nhưng những "vị khách không mời" vẫn hung hăng, tiếp tục ném chai xăng và lửa vào nhà. Rất may, mọi người đã dập tắt kịp thời.
Hiện trường vụ tấn công bằng bom xăng tại nhà Phó công an xã. |
Trên đường tháo chạy, nhóm này ném chai xăng vào một nhà dân. Người bị nạn là bà Nguyễn Thị Vượng (60 tuổi) sợ hãi kể: “Hai mẹ con tôi đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ngoài cổng. Tôi chạy ra thấy lửa bốc lên".
Trưởng công an xã Hưng Lộc cho biết: "Tuy chưa bắt được nghi can nào, nhưng tôi nhận ra đây là nhóm côn đồ nhiều lần gây mất an ninh trật tự ở huyện. Có thể, nhóm này định dằn mặt công an địa phương”.
Công an huyện Hậu Lộc ghi nhận, tại hiện trường, tủ kính nhà anh Vinh bị vỡ, vỏ chai vỡ ngổn ngang dưới nền nhà. Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Trước cửa có nhiều chai xăng còn nguyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.