Xúc động nghe nhà báo Mỹ nghẹn ngào kể về kỷ niệm với Tướng Giáp

Thứ tư, ngày 16/10/2013 14:18 PM (GMT+7)
"Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm sống dậy tất cả những cảm xúc đó trong lòng mọi người", Catherine chia sẻ. Đoạn, cô xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc.
Bình luận 0

"Đây là lúc gây cho tôi nhiều nỗi xúc động, khi tất cả dồn vào cùng một thời điểm. Lịch sử mối thân tình giữa tôi và gia đình Tướng Giáp bắt đầu từ cha tôi. Tôi cảm thấy như người trong cuộc khi trải quacảm giác mất mát của gia đình ông và đất nước, không chỉ vì tình bạncủa tôi với họ, mà còn vì tôi cũng vừa mất đicha mình. Và vì tôi ước cha tôi nghe được chuyện này, ước được chia sẻ cùng cha", Catherine nói, nước mắt chảy lã chã xuống cằm.

img
Bà Catherine Karnow lặng người trước ngôi nhà Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) - Ảnh: Thanh Niên


VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem