Xúc xắc tình yêu

Thứ năm, ngày 16/09/2010 16:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Là kết tinh hoàn hảo của một đôi mắt tinh tế sắc sảo và một ngòi bút tuyệt vời, “Xúc xắc tình yêu" của nhà văn Mỹ Emily Giffin đã ghi dấu ấn của một làn gió mới tươi vui trong địa hạt tiểu thuyết dành cho phái nữ.
Bình luận 0

Rachel- nhân vật chính trong tiểu thuyết là 1 luật sư 30 tuổi của một công ty lớn ở New York, cô đơn trong thành phố hàng triệu dân mặc dù xung quanh lúc nào cũng đầy ắp bạn bè. Darcy - cô bạn thân nhất từ thuở nhỏ, “người có cả thế giới trong tay” lúc nào cũng may mắn và thành công hơn Rachel, vừa mới đính hôn với Dexter, một chàng New York đẹp đẽ và vô cùng cuốn hút. 

img
 

Mọi biến cố chỉ thực sự bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi của Rachel do Darcy đứng ra tổ chức. Rachel bắt đầu yêu vị hôn phu của bạn mình.

Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở “mối tình một đêm” như Rachel đã nghĩ, cô càng lúc càng dấn sâu hơn vào mối quan hệ vụng trộm nhưng ngọt ngào và mê đắm hơn bất cứ tình cảm nào cô đã từng trải qua trong đời. Khởi đầu giống như một “sự cố ngoài ý muốn”, nhưng những lần gặp gỡ không thể tránh khỏi sau đó khiến hai người nhận ra, họ đã thuộc về nhau chính từ giây phút đầu tiên ấy.

Tuy nhiên, đó vẫn là cảm giác bình yên không hoàn hảo bởi Rachel luôn bị vây bủa bởi mặc cảm tội lỗi. Giữa tình bạn lâu năm với Darcy và tình yêu ngọt ngào với Dex - hai mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời Rachel, cô buộc phải lựa chọn. Chỉ đến lúc này, cô mới thấm thía nhiều điều: Hạnh phúc không thể đến từ trò xúc xắc may rủi mà do chính mình tạo ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem