Y án tử hình 2 kẻ thảm sát dã man 5 phu trầm

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 04/09/2014 11:17 AM (GMT+7)
Khi được nói lời sau cùng, hai kẻ giết người máu lạnh Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành đều bật khóc nức nở, xin tha thứ, giảm nhẹ hình phạt.
Bình luận 0
Sáng nay (4.9), tại TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành theo đơn kháng cáo của cả hai bị cáo.

img
Trong vòng 7 ngày, Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành có quyền gửi đơn xin giảm án đến Chủ tịch nước.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.5, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt mức án tử hình đối với cả hai bị cáo Hồ Văn Công (tên gọi khác Pả Trí, trú thôn Tà Rùng, Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Thành (tên gọi khác Pả Thục, trú thôn Nguồn Rào, Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị), đồng thời buộc cả hai phải đền bù 880 triệu đồng cho người nhà bị hại. Tuy nhiên, hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3.2013, Hồ Văn Thành do thua bạc nên đã cầm cố xe mô tô của bố vợ để tiếp tục đánh bạc. Vì cần tiền để chuộc lại xe nên Thành đến nhà Hồ Văn Công tìm cách kiếm tiền chuộc lại xe. Sau khi lên kế hoạch, Thành, Công và Hồ Văn Nguyên (bản Tà Poọng, Sê Pôn, Savannakhet, Lào) quyết định vào rừng đem theo súng AK tìm các nhóm đào trầm để bắt cóc, đòi tiền chuộc, cướp tài sản rồi giết người bịt đầu mối.

Khi đi ngang qua khe Tà Rụi thuộc bản Tà Poọng (Lào), các đối tượng phát hiện nhóm 7 phu trầm gồm: Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Trương Thanh Hiền, Đinh Văn Thân, Đỗ Văn Hiền, Hoàng Văn Hà nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ và sau đó ra giá tiền chuộc 120 triệu đồng/người.

Trong khi đợi anh Hoàng Văn Hà đi lấy tiền chuộc trở về, khoảng 22h ngày 23.3.2013, các bị cáo đã ra tay giết hại 5 phu trầm: Thân, Trị, Thắng, Sáu và Trương Thanh Hiền (đều trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), riêng Đỗ Văn Hiền may mắn thoát chết nhờ tháo dây trói, bỏ trốn.

Sau khi giết người, nhóm hung thủ vào rừng sâu Tà Poọng lẩn trốn. Anh Hiền đã báo công an triển khai truy tìm hung thủ. Đến chiều 2.4.2013, Thành và Công bị bắt. Nguyên bị Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt ngay sau đó 2 ngày tại Lào.

img
Công và Thành bật khóc trước tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Công và Thành đưa ra lý do nhằm được giảm án là gia đình có công với cách mạng, nhân thân tốt, biết lỗi, là người không biết chữ, trình độ nhận thức pháp luật kém và là lao động chính trong gia đình. Song, VKS vẫn kiên định ý kiến cho rằng các bị cáo đã phạm nhiều tội nghiêm trọng cùng lúc, trong đó hành vi giết người man rợ, có tổ chức và vô nhân tính, gây bức xúc dư luận. Những tình tiết giảm nhẹ nói trên đã được xem xét tại phiên phúc thẩm, không có tình tiết giảm nhẹ mới, vì vậy cần phải loại trừ 2 kẻ giết người man rợ ra khỏi xã hội bằng bản án tử hình.

Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Công và Thành đều bật khóc nức nở, xin tha thứ, giảm nhẹ hình phạt.

Vậy nhưng, những giọt nước mắt muộn màng của 2 kẻ giết người vô nhân tính đã không thể xóa đi được tội lỗi, không làm vơi nỗi đau của gia đình bị hại và sự bức xúc của dư luận. Chính vì vậy, phiên tòa phúc thẩm quyết định y án tử hình đối với cả hai bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành về các tội “Giết người”; “Cướp giật tài sản”; “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem