13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Phạm Linh - Mai Bùi Thứ hai, ngày 03/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Nhìn đứa con nhỏ người đầy vết sẹo kim tiêm sau những năm tháng điều trị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), chị Mơ không giấu được những giọt nước mắt thương số phận bất hạnh của cô con gái nhỏ.
Bình luận 0

“Tôi không biết lấy gì để cứu con”

14 năm trước, chị Ma Thị Mơ (SN 1989) ở thôn Hùng Tiến, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với anh Ma Văn Chân (SN 1989) nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau đó, gia đình nhỏ của chị thêm tiếng cười khi bé Ma Thị Hoàn (SN 2011) chào đời. Những tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế êm đẹp trôi qua, thế nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khi cháu Hoàn được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) lúc cháu vừa tròn 4 tháng tuổi.

Chị Mơ còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà vợ chồng chị như chết lặng khi nhận tin đứa con gái bé bỏng đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Chị thẫn thờ đứng không vững, ôm mặt khóc thương cho số phận bất hạnh của con gái.

13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 1.

Chị Mơ khóc nghẹn khi kể về đứa con gái bé bỏng.

“Thấy cháu vàng vọt, đi ngoài nhiều, mãi không lớn thêm được nên vợ chồng tôi mới cho cháu đi khám. Lúc ấy chưa hiểu rõ bệnh tình của cháu, hai vợ chồng cứ ngỡ chỉ cần đưa con xuống Hà Nội chữa trị một hai lần là khỏi. Mãi đến tháng thứ ba điều trị tại bệnh viện thì gia đình mới vỡ lẽ, thì ra căn bệnh này sẽ theo con suốt đời” - chị Mơ khóc nghẹn tâm sự.

Kể từ lúc đó, hai vợ chồng dốc sức, dốc tiền của chạy chữa cho con. Nhà chị vốn thuộc hộ nghèo, chị cùng chồng làm ruộng kiếm cơm qua bữa. Từ ngày biết con mang bệnh, hai vợ chồng thay phiên nhau, người ở nhà chăm con, người đi làm thuê kiếm tiền. Ai thuê gì vợ chồng chị làm nấy, không ngại khó, không ngại khổ chỉ để có tiền chữa bệnh cho con.

Mỗi khi đến đợt điều trị, chị lại tay xách nách mang, dẫn theo con nhỏ lên viện để giành lại sự sống cho con. Mỗi đợt từ Tuyên Quang xuống Hà Nội điều trị, chi phí đi lại, thuốc thang tốn gần 5.000.000 đồng. Có những lúc túng quẫn, anh chị phải chạy vạy khắp nơi để lo đủ tiền đưa con đi viện.

Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn nên không giúp được gì. Trớ trêu thay, cuối năm ngoái anh Chân bị gãy chân trong lúc làm việc, nhà chị Mơ lại một lần nữa lao đao vì lao động chính của gia đình cũng phải nghỉ ở nhà.

13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 2.

Gia đình chị Mơ thuộc diện hộ nghèo của xã Hùng Mỹ.

13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 3.
13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 4.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị giờ đây vắng đi tiếng cười vì Hoàn phải liên tục nằm viện. 

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Mơ, ông Ma Văn Hùng - Trưởng thôn Hùng Tiến (xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Gia đình chị Mơ thuộc diện khó khăn, nay lại phải chăm con nhỏ bệnh tật, khổ trăm đường. Cháu Hoàn mắc bệnh tan máu nên người gầy gò, yếu ớt. Thương hoàn cảnh đó, mọi người trong thôn cũng thường xuyên hỏi thăm, động viên gia đình cháu cố gắng”.

Thắp lên những hy vọng

13 năm qua, chị Mơ đã nếm trải toàn bộ nỗi đau đớn của bậc làm cha mẹ, khi chứng kiến con mình liên tục phải chiến đấu với bệnh tật. Ngoài bệnh tan máu bẩm sinh, cháu Hoàn còn mắc bệnh viêm gan C phải điều trị thêm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Gia đình nhỏ đã khó khăn nay lại càng bế tắc hơn. Nhìn đứa con gái nhỏ nằm thoi thóp bên giường bệnh, người đầy vết sẹo do kim tiêm, chị chỉ biết tự động viên bản thân vì con mà cố gắng.

13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 5.

Cháu Ma Thị Hoàn đang ngày một gầy đi vì phải điều trị quá nhiều.

Hiểu được công ơn dưỡng to lớn của bố mẹ, cháu Ma Thị Hoàn luôn tự giác chịu khó chăm chỉ học hành, vâng lời bố mẹ. Hiện tại, Hoàn đang là học sinh lớp 7B, Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ. Những năm qua, Hoàn luôn phấn đấu làm một học sinh chăm ngoan. Tuy đang phải điều trị bệnh, nhưng em vẫn luôn vui tươi, ánh mắt em luôn lóe lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn vô cùng quả quyết, Hoàn chia sẻ: “Con bị bệnh những lúc đi điều trị cũng rất mệt, nhưng con biết bố mẹ đã vất vả rất nhiều trong thời gian qua. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bố mẹ luôn vui lòng. Ước mơ của con là được khỏi bệnh để bố mẹ đỡ cơ cực hơn”.

13 năm mẹ ròng rã chăm con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 6.

Dù mang trong mình nhiều căn bệnh, em Hoàn vẫn phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Chứng kiến cô học trò nhỏ luôn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cô giáo Phạm Thị Kim Nhung - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ xúc động: “Dù chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn nhưng em Hoàn vẫn ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, có ý chí học tập tốt. Bạn bè và thầy cô cũng rất quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ em hết sức có thể, để em an tâm điều trị bệnh”.

Với chị Mơ, mong ước lớn nhất là có tiền điều trị bệnh cho con gái trong những tháng ngày sắp tới. Chị hy vọng một ngày không xa, cháu Ma Thị Hoàn lại được đoàn viên với gia đình, được cắp sách đến trường đầy đủ như các bạn. Để ước mơ của mẹ con cháu Hoàn thành hiện thực, cần lắm sự quan tâm, hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.

“Giờ đây, chỉ cần được thấy con khỏe mạnh vui chơi, nói cười là tôi đã mãn nguyện lắm rồi” - chị Mơ bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Ma Thị Mơ (SN 1989) ở thôn Hùng Tiến, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 037.294.9565

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 3624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem