Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn

Dân Việt Thứ năm, ngày 30/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Tháng 5/2024, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng các đơn vị và các nhà hảo tâm đã tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện, dành tặng hàng ngàn phần quà về với trường học và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Trao tặng hàng ngàn phần quà yêu thương

Trong tháng 5, Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Điện tử Dân Việt đã tổ chức 8 chương trình thiện nguyện về với những trường học, hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa.... với tổng trị giá lên tới 646.000.000 đồng.

Ngày 28/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các đơn vị tài trợ đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh (thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Ngôi nhà có tổng diện tích là 66m2 với thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Tại buổi lễ khánh thành, đoàn thiện nguyện trao tặng gia đình những phần quà: Quạt điện, nồi cơm điện, các vật dụng gia đình, quần áo và gấu bông... Tổng trị giá chương trình lên tới 300.000.000 đồng.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.
Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.
Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 3.

Chương trình trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh (thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) do đoàn NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài tổ chức đã nhận được nhiều lời cảm ơn từ chính quyền địa phương.

Trước đó, từ ngày 20/5- 22/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã tổ chức liên tiếp các chương trình thiện nguyện tại 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La. Cụ thể, ngày 20/5, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt), trao tặng 120 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh Trường Mầm non Vàng San và Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San (xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Tiếp đó, ngày 22/5, đoàn thiện nguyện đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho các em học sinh nghèo, vượt khó tại Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 185 bộ quần áo cho cán bộ, giáo viên và học sinh 2 trường. Tổng trị giá chương trình lên tới 102.000.000 đồng.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 4.
Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 5.

Nhà báo Kiều Thiện - Trưởng văn phòng đại diện Tây Bắc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà tặng cho đại diện các nhà trường.

Nối tiếp hành trình chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức liên tiếp 4 Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Chương trình đã trao tặng 4.800 suất cơm và xôi cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng người lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội. Tổng trị giá các chương trình lên tới 144.000.000 đồng

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 6.

Niềm hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt của người nhà bệnh nhân khi nhận được bữa cơm trưa tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương".

Trong tháng 5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết "Bế tắc nhìn con trai bị liệt, vợ ung thư, bản thân mất sức lao động" kêu gọi hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình ông Phí Khắc Huynh ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông bà có 2 người con thì con trai bị bại liệt do chứng viêm xương dính khớp đã hơn 10 năm nay, con gái bị u tuyến giáp vừa phải phẫu thuật.

Cách đây 2 năm, bà Sơn lại phát hiện bản thân bị ung thư cổ tử cung. Sau khi bài báo được đăng tải đã tạo nên sức mạnh to lớn, nhận được sự chung tay của bạn đọc bốn phương, đặc biệt đến từ người dân địa phương. Một tuần sau khi bài viết đăng tải, gia đình ông Huynh đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 100.000.000 đồng.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 7.

Đoàn công tác Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đến thăm, trao tặng tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Huynh, bà Sơn.

Kết nối để sẻ chia

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt liên tục đăng tải các bài viết kêu gọi sự hỗ trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Đó là hoàn cảnh em Nguyễn Thị Phương - lớp 8A4, Trường THCS Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Hiện nay, gia đình Phương đang sống tại thôn Tân Hà, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội). Mẹ Phương mất khi em vừa được 6 ngày tuổi. Em lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc của người bà già yếu. Ông nội em bị nhiễm chất độc màu da cam nên bác và bố em đã chịu những ảnh hưởng nặng nề từ chất độc quái ác đó. Kinh tế của cả gia đình đều phụ thuộc vào những đồng lương trợ cấp ít ỏi. Tương lai của em sẽ ra sao khi sức khỏe của ông bà, bác và bố đang ngày càng yếu đi.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 8.

Gia cảnh của em Nguyễn Thị Phương - lớp 8A4, Trường THCS Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) khiến mọi người xót xa.

Cũng như Phương, em Bùi Vân Khánh (SN 2011) ở thôn Gạo, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình luôn khao khát sự vỗ về của mẹ. Thế nhưng, căn bệnh ung thư đã cướp đi người mẹ yêu thương, cô bé cũng không biết bố là ai. Bà ngoại là người thay mẹ chăm sóc em mỗi ngày. Giờ đây, bà ngày một già yếu, con đường học tập của Khánh có nguy cơ dang dở.

Câu chuyện về gia đình chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1982, Tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. Năm 2008, chị Hòa kết hôn cùng anh Phạm Văn Phong (SN 1973). Hạnh phúc lớn hơn khi anh chị lần lượt chào đón 2 con ra đời là bé Phạm Văn Trưởng (SN 2009) và Phạm Thị Hằng (SN 2010). 

Tuy nhiên, 2012 anh Phong được chẩn đoán bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Chị chạy vạy khắp nơi, nhà có gì chị cũng bán để cứu anh, nhưng phép màu đã không đến, anh Phong vẫn không chống lại được bệnh tật và bỏ mẹ con chị ra đi. Năm 2014, chị Hòa được bác sĩ kết luận bị bệnh xơ gan cổ trướng. Suốt 12 năm ròng, một mình chị Hòa nuôi hai con, bản thân chị cũng mắc bệnh nên không thể làm được gì. Bệnh tình chị ngày càng nặng, tương lai của hai con chị Hòa không biết sẽ đi về đâu.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 9.

Hiện nay, chị Hòa không thể làm việc nên cuộc sống 3 mẹ con chỉ biết dựa vào khoản tiền trợ cấp 1.200.000 đồng.

Hoàn cảnh của chị Lục Thị Hương (SN 1991, thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cũng bi đát không kém. Chị Hương kết hôn với anh Nông Văn Được (SN 1988) và sinh được bé Nông Tiến Đạt (SN 2020). Thế nhưng, sức khỏe của cháu bé đã có nhiều biểu hiện bất thường từ những tháng đầu đời. 

Vợ chồng chị đưa con đi khám và nhận được kết luận Đạt bị tim bẩm sinh, thông liên thất, thông liên nhĩ bắt buộc phải vá để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau ca phẫu thuật tim "thập tử, nhất sinh", cháu Đạt lại tiếp tục nhận kết luận mang trong mình căn bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh). Nhà không còn gì để bán đành phải nhờ ông bà đi vay ngân hàng 300.000.000 đồng.

Gom yêu thương, thắp nụ cười cho hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 10.

Chỉ mới 4 tuổi nhưng bé Nông Tiến Đạt (SN 2020) đã phải trải qua những ca phẫu thuật với chuỗi ngày tháng ròng rã nằm viện.

Để chắp cánh ước mơ đến trường cho những đứa trẻ, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ cho rất nhiều gia đình như: Gia đình chị Phạm Thị Mỹ Giang ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Gia đình chị Nguyễn Thị Hảo ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; Gia đình chị Trần Thị Huệ ở tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; cháu Thào Thị Ly (SN 2015) ở thôn Khuổi Én, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; cháu Trịnh Hoàng Yến ở tổ 11, ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang...

Lời cảm ơn từ trái tim

Mỗi chương trình thiện nguyện được tổ chức thành công là nhờ sự đồng hành, ủng hộ, sẻ chia của những "tấm lòng vàng" của các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó và mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim

Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Dịch vụ Minh Phương

Công ty TNHH Thương Mại & Xây dựng công trình 559

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa

Bạn đọc có số đuôi TK 4080 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 400.000

Bạn đọc có số đuôi TK 7999 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Xà Thụy Hà Vy ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6262 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Bùi Tiến Dũng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2288 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 4559 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Bảo Anh ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Như Đức ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8517 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Nhật ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyen Dang Do ủng hộ 200.000 đồng

Bé Trần Anh Thư lớp 6a9 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trần Ánh Duyên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9585 ủng hộ 56.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Văn Lam ủng hộ 500.000 đồng

Bé Quang Đức ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8103 ủng hộ 500.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem