Tội ác kinh hoàng 15 năm trước
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-09-26/1435961238-truytim.jpg) |
Đối tượng Ngô Xu |
Cách đây 15 năm, vào một buổi chiều mưa 22-10-1995, do thường hay nhức đầu nên Ngô Xu (1952, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, TT-Huế) đi xem bói. Theo lời khai của Xu, thầy bói bảo muốn hết nhức đầu thì về nhà làm hai hình nộm để thờ.
Về đến nhà, Xu bất ngờ bồng đứa con gái 4 tuổi ném xuống giếng sâu trước nhà. Đứa con trai 6 tuổi chạy vào trong nhà kể với bà ngoại là bố đã ném em gái xuống giếng. Khi bà mẹ vợ già nua chống gậy đi ra, Xu liền bồng đứa con trai ném xuống giếng. Bà ngoại của các cháu và bà con hàng xóm chạy lại để cứu, nhưng Xu cầm một con dao dài trên tay thách đố: “Nếu ai đến sẽ bị chém”.
Khoảng 30 phút sau khi ném hai đứa con xuống giếng, Xu bỏ trốn vào rừng. Chị Dương Thị Duyên, mẹ của hai đứa trẻ là vợ thứ ba của Xu, trước đó Xu đã có hai vợ và hai con riêng.
Hung tin bố giết chết hai con khiến làng quê nghèo của xã Lộc Sơn vốn bình yên trở nên lạnh lùng khó tả. Ngay trong đêm xảy ra án mạng kinh hoàng đó, CA tỉnh TT-Huế đã huy động toàn lực lượng truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, việc truy bắt không đạt kết quả.
Khi đó, Xu bắt xe ra TP Đông Hà, Quảng Trị lẩn trốn. Sau một đêm ở Đông Hà, Xu vào Tây Nguyên để hái cà phê thuê.
Sau khoảng một năm làm ở Đắc Lắc, Xu lại chuyển sang hái cà phê, làm rẫy ở Đắc Song, Đắc Nông. Làm một thời gian, Xu lại trở về làm ở Chư Sê, Gia Lai. Mặc dù đi làm thuê, có được chỗ ở ổn định nhưng Xu vẫn liên tục thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện, đồng thời đổi tên thành Xuân.
Sa lưới
Xác định Xu là đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng, năm 1997, công an TT-Huế đã tập trung nguồn lực để tiếp tục truy tìm Xu. Trong quá trình tìm kiếm dấu vết, năm 1998, các trinh sát nghe thông tin Xu đã tự sát. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, nguồn tin này không có cơ sở và lực lượng truy nã vẫn tiếp tục lên kế hoạch tìm kiếm.
Hơn 23 giờ ngày 8-9-2010, khi trung tá Lê Văn Hưng và thượng úy Nguyễn Văn Hiền của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Thừa Thiên - Huế đang ăn cơm ở Gia Lai thì nhận được thông tin quan trọng về việc nhận dạng tên Xu.
Ngay trong đêm, bất chấp hiểm nguy, mưa gió, các đồng chí đã bắt xe đò và đến xã Ea Quang, huyệnKrông Pắc, Đắc Lắc vào ngày 9-9. Được sự giúp đỡ của công an tỉnh bạn, sau gần hai tiếng đồng hồ lội bộ, các trinh sát đã bắt giữ Ngô Xu.
Qua đấu tranh khai thác, Xu đã khai nhận về những hành vi mà mình đã gây ra cách đây 15 năm.
Theo CAĐN
Vui lòng nhập nội dung bình luận.