25 năm mang khối u trên mặt

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 11:57 AM (GMT+7)
Bà Bríu Alươi (76 tuổi) người CơTu, ở thôn Bhơơ Hồng 2, xã Sông Kôn (Đông Giang, Quảng Nam) phải chịu cảnh 25 năm mang khối u trên mặt.
Bình luận 0
Bà kể, 25 năm trước, mắt phải của bà bỗng sưng to, thành một khối u lớn dần lên khiến bà bị mù mắt bên phải và luôn chịu sự đau nhức thấu xương. Chưa hết, 8 năm sau, chồng bà là ông Hôih Lí lại mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại cho bà nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Hiện nay, bà được ngành chức năng hỗ trợ mỗi tháng 1.400.000 đồng. Số tiền chỉ đủ ăn, không có tiền đi khám và chữa bệnh.
Bà Bríu Alươi (Nguồn ảnh: CAND)
Bà Bríu Alươi (Nguồn ảnh: CAND)

Khi chúng tôi đến thăm nhà là lúc bà đang cố nhen lửa để nấu mớ rau mà bà hái từ rừng về. Sự đau đớn tột cùng của bà thể hiện qua con mắt bên phải đã hư nhưng vẫn còn chảy máu và nước mắt.

Bà cho hay, cứ trời nắng to là nơi con mắt hư bà chảy máu nhiều. Bà Bríu Alươi rất mong các nhà hảo tâm giúp bà phẫu thuật bỏ khối u hành hạ đã lâu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội
Quốc Kỳ (Quốc Kỳ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem