Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau Album Đôi cánh và MV Nối vòng tay lớn được chào đón nồng nhiệt dịp 26.3 năm ngoái, năm nay, nữ ca sĩ Minh Chuyên quyết định tung tiếp một dự án âm nhạc khác về thanh niên, MV Nhìn lại mình đi, với góc nhìn rất thẳng và thật: Người trẻ, phung phí thời gian nghĩa là đang phung phí chính cuộc đời mình!
Trong MV, Minh Chuyên vào vai nữ chính: Một cô gái hồi tưởng lại quãng thời gian vô nghĩa, suốt ngày chỉ biết đốt thời gian, tiền bạc vào bar, rượu, đua xe... Cô gái ấy cũng là hiện thân của những người trẻ sống ích kỷ, chỉ thích hưởng thụ, bỏ mặc sự phiền muộn của cha mẹ, người thân để thỏa mãn những thói đua đòi...
Minh Chuyên chia sẻ, để có thể truyền tải hết ý nghĩa của ca từ cũng như thông điệp mà nhạc sĩ Dương Trường Giang gửi gắm trong ca khúc, cô và ekip đã chọn bối cảnh quay chính là đêm tối |
Cô tâm sự: "Ai cũng có thế mạnh của mình và nếu có trót lỗi lầm rồi thì hãy lục lại chính mình để xem bản thân có ưu thế gì và cố gắng phát huy trong cuộc sống" |
Ca khúc Nhìn lại mình đi là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang (tác giả bài hát Phố không mùa, ca khúc do Bùi Anh Tuấn thể hiện từng bị "gạch tên" khỏi Bài hát yêu thích vì trốn tập) |
Vân Nga
Vui lòng nhập nội dung bình luận.