"Mr Đàm nên mang sách bút học Mỹ Tâm"

Thứ sáu, ngày 30/08/2013 06:16 AM (GMT+7)
Đó là ý kiến của đông đảo cư dân mạng sau khi chứng kiến hai lối hành xử hoàn toàn trái ngược trước cùng một vấn đề.
Bình luận 0

Ít ngày gần đây, dư luận và giới truyền thông xôn xao trước phản ứng có phần cay nghiệtcủa Đàm Vĩnh Hưng khi bị nhạc sỹ lão làng Nguyễn Ánh 9 chê thẳng thừng.

img

Cao trào nhất là chuyện “ông hoàng nhạc Việt” gọi bậc tiền bối là “ngụy quân tử”, là “kịch sĩ”, đồng thời mượn lời của “ngài chủ tịch một tập đoàn danh tiếng và mạnh nhất hiện nay” – đó là: "Chó sủa thì chó cứ sủa... Đoàn người cứ đi!".

Trong khi đó, tuy cùng bị vị nhạc sỹ lão làng phủ nhận tài năng, nhưng Mỹ Tâm lại có cách ứng xử khác hẳn.

Không đốp chát, không chỉ trích, không “móc máy”, “họa mi tóc nâu” thể hiện sự kính trọng với bề trên và sự tôn trọng quyền nhận xét cá nhân của mỗi người.

“Chú (nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9) nói gì thì cũng có sao đâu. Chú cũng như ba mẹ mình mà. Chú nói thì mình nghe thôi chứ sao nói lại được”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Giọng ca Vì em quá yêu anh cũng cho rằng, việc một ca sỹ bị mọi người đánh giá, nhận xét là hết sức bình thường.

Quan điểm của Mỹ Tâm được đông đảo cư dân mạng chia sẻ, khen ngợi, nhất là khi so sánh với sự “ngoa ngoắt” của Đàm Vĩnh Hưng.

Một bạn nickname Vô danh bày tỏ: “Đồng ý với ý kiến của Mỹ Tâm. Bậc cha chú của mình có góp ý sai thì nếu mình giải thích được thì giải thích, còn nếu bác ấy nói sai thì đã có khán giả và mọi người nhìn nhận. Đàm Vĩnh Hưng mất điểm là ở chỗ phản ứng và dùng những lời lẽ đôi co với người lớn tuổi”.

“Tuổi đời già dặn hơn nhưng Mr. Đàm nên mang sách bút học Mỹ Tâm cách ứng xử, để biết đẳng cấp văn hóa của một nghệ sỹ là phải thế nào”, Hà My chia sẻ.

Thu Thảo (Thu Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem