35 ngày tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội và những tin đồn ác ý trên mạng xã hội

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 19/08/2022 14:37 PM (GMT+7)
Hôm nay (19/8) là ngày thứ 35, Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích. 35 ngày qua, gia đình người dân dồn lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Bình luận 0

35 ngày tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội

Theo gia đình, Hải Như bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi, có mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817.

Gia đình đang nỗ lực dùng mọi cách để tìm kiếm Hải Như. Clip: Nguyệt Minh. 

Đến 21h, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện chẳng lành, Lương Quỳnh Như (chị gái Hải Như) lần theo định vị trên điện thoại và thấy có dấu hiệu bất thường khi em gái thay đổi địa điểm liên tục.

Trên định vị, Hải Như di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, rồi biến mất.

Gia đình cho biết, trước khi mất tích, Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm.

Những ngày đầu, gia đình tự tìm kiếm nhưng không có kết quả nên gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng. Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Công an TP Hà Nội giao Đội phòng ngừa, đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án Phòng PC02 chủ trì thực hiện công tác, biện pháp truy tìm.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an phối hợp truy tìm.

35 ngày qua, bố mẹ cùng chị gái Hải Như luôn tức trực ở khu vực cầu Cù Sơn, nơi nghi ngờ mất tích để tìm kiếm. Một chiếc lều tạm được họ dựng lên làm nơi nghỉ tạm trong suốt quá trình tìm con.

35 ngày tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội và những tin đồn ác ý trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Hải Như mất tích từ ngày 14/7 và hiện nay chưa được tìm thấy. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Những ngày đầu, gia đình dùng lưới, sau đó thuê thợ lặn và mới đây nhất, cano, máy quay dưới nước đã vào cuộc nhưng chưa có kết quả.

Hiện tại, mới chỉ phát hiện được một chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn vào trưa ngày 2/8, và tìm thấy túi xách ở mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai vào trưa ngày 6/8.

Những tin đồn ác ý trên mạng xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, Lương Quỳnh Như - chị gái của Hải Như chia sẻ, gia đình đã tốn hàng trăm triệu đồng trong suốt 35 ngày tìm kiếm em gái.

Bên cạnh chi phí sinh hoạt hàng ngày, gia đình phải chi nhiều tiền thuê thợ lặn tìm em dưới sông với giá 15 đến 30 triệu đồng/ngày.

Còn người dân và đội cano thì giúp đỡ miễn phí, gia đình rất cảm ơn và trân trọng. Có những người dù không quen biết nhưng tham gia tìm kiếm từ những ngày đầu.

Quỳnh Như cho biết, hơn một tháng qua, cứ đều đặn từ 6h sáng đến đêm khuya, không kể nắng mưa, gia đình rốt ráo tìm kiếm rồi mệt mỏi trở về trong vô vọng. Bố mẹ đã tiều tụy, suy sụp rất nhiều.

"Có những ngày mẹ cô phải nằm một vì kiệt sức, rồi mất ngủ và khóc rất nhiều vì nhớ con nhưng cứ khỏe lại một chút là bà lại ra khu vực tìm kiếm  để theo dõi. Còn bố cũng rất mệt mỏi, suy sụp nhưng luôn gắng gượng, không dám nghỉ ngơi một ngày nào" – cô gái chia sẻ.

Quỳnh Như thừa nhận, hiện tại gia đình đang mất phương hướng tìm kiếm nhưng sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục tìm đến khi có kết quả, hoặc có thông báo kết luận chính thức từ công an mới thôi. Dù còn sống hay đã mất cũng phải đưa Hải Như về nhà.

35 ngày tìm kiếm cô gái mất tích ở Hà Nội và những tin đồn ác ý trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Mới đây, cano và máy quy dưới nước cũng hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Ảnh: Nguyệt Minh.

Ngoài ra, cũng theo Quỳnh Như, gia đình hiện đang rất mệt mỏi về thể xác và áp lực về tinh thần khi đối diện với nhiều tin đồn ác ý trên mạng xã hội.

Áp lực lớn đến mức bố mẹ cô phải tắt máy do nhiều người lạ gọi đến làm phiền, còn bản thân cô cũng luôn căng thẳng, đôi khi không thể giữ bình tĩnh, số máy lạ gọi đến không dám nghe.

Bởi, trên mạng xã hội người ta nói gia đình trực lợi và tung tin đồn sai sự thật về việc tìm kiếm Hải Như. "Có người còn gây quỹ rồi nói để ủng hộ gia đình tôi. Có những người lại vì câu view, câu like mà cắt ghép ảnh rồi xuyên tạc" – cô gái bức xúc.

"Ban đầu vì việc tìm kiếm tốn kém nên cũng có ý định nhận ủng hộ, một số người đã gửi tiền nhưng sau khi nhận ra có nhiều người lợi dụng nên gia đình không nhận bất cứ khoản ủng hộ nào từ ngày 16/8. Nhà tôi không khá giả, nhưng cũng không muốn để cho kẻ xấu trục lợi tiền mọi người quyên góp" – Quỳnh Như khẳng định.

Ngoài ra, chị gái Hải Như còn cho biết, những ngày gần đây một nhóm thanh niên lạ mặt luôn đi theo gia đình. Họ không giúp đỡ gì mà chỉ đứng chỉ trỏ khiến việc tìm kiếm thêm khó khăn.

Về sự việc này, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức thông tin, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và gia đình đình cùng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem