4 người Việt trong vụ máy bay rơi và bức ảnh định mệnh trên FB

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 16:56 PM (GMT+7)
Bốn trong năm nạn nhân gốc Việt Nam trên chuyến bay QV301 rơi tại Pakse, Lào đã chụp chung với nhau một bức ảnh lưu niệm trước giờ khởi hành định mệnh tại sân bay Viêng Chăn.
Bình luận 0
Bức ảnh được chính chị Lê Thị Chinh - nạn nhân đã tìm được một phần thi thể vào ngày 17.10 - gửi lên Facebook của mình chỉ vài phút trước khi bay với lời nhắn tiếng Lào “về Pakse”.

img
Bức ảnh định mệnh, từ trái qua: Ông Huề, bà Ngân, chị Chinh (đứng) và chị Liễu (ngồi, bìa phải).

Cả bốn nạn nhân gồm ông Lê Huề, bà Vương Thị Ngân, chị Chinh và chị Đào Thị Liễu (Việt kiều Canada sinh ra lớn lên ở Pakse) đều có mặt trong ảnh.

Trang Facebook của chị Chinh.
Trang Facebook của chị Chinh.
Trang Facebook vẫn còn lưu giữ ngày giờ chị Chinh share hình ảnh.
Trang Facebook vẫn còn lưu giữ ngày giờ chị Chinh share hình ảnh.

Hiện tài khoản mang tên tiếng Lào của chị là Chinda Phommasone vẫn còn hiện diện với bức ảnh timeline chụp trong ngày sinh nhật cô con gái lớn Canda của chị Chinh tròn 16 tuổi, nhưng xem kỹ, sẽ thấy cô em gái Mada, con gái thứ hai của chị, tinh nghịch cầm ngược cây nến số 6 thành số 9.

Ảnh avatar chính là ảnh chị Chinh chụp với chồng.

Quốc Ngọc từ Pakse, Lào (Quốc Ngọc từ Pakse, Lào)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem