AFF Cup 2016
-
Xét về lịch sử đối đầu thì Việt Nam không có thành tích tốt với 3 trong 4 đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
-
Nếu may mắn, Nguyễn Công Phượng sẽ nhận được số áo rất đẹp ở đội bóng mới Sint-Truidense.
-
Trần Nguyên Mạnh đang có chuỗi trận rất ấn tượng và góp phần không nhỏ vào thành tích của SLNA mùa giải này. Trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Tuấn Mạnh không đạt phong độ tốt nhất, còn Đặng Văn Lâm liên tục thủng lưới trong màu áo Muangthong United FC, cơ hội để Nguyên Mạnh cạnh tranh một suất bắt chính tại ĐTQG là hoàn toàn khả thi.
-
Tiền đạo nổi bật nhất Việt Nam trong nhiều năm qua đã vượt qua được thời kỳ khó khăn của chính mình và đang sẵn sàng cho những thử thách cao hơn nữa.
-
Trong pha băng lên phá bóng, thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA đã dính phải một chấn thương rất nặng. Cụ thể anh bị gãy tay. Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã vào sơ cứu và đưa thủ thành của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 rời sân.
-
Mỗi khi Văn Toàn thi đấu, cả gia đình lại ngồi trước màn hình ti vi và hồi hộp theo dõi. Ông Nguyễn Văn Tạo, bố Văn Toàn chia sẻ, trong lần ĐT Việt Nam thua ĐT Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, khi nghe tin Văn Toàn bị chơi xấu và đau ở bên sườn, mẹ tiền đạo này đã khóc nức nở.
-
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã chia tay Than Quảng Ninh để gia nhập FLC Thanh Hóa từ mùa giải 2018.
-
Đầu tháng 12.2016, ngay sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016, Công Vinh bất ngờ nói lời giã từ sự nghiệp chơi bóng, bất chấp khi đó anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là đội trưởng ĐTQG. Một số người cho rằng, Công Vinh treo giày là vì nhận được đề nghị quá hời từ CLB TP HCM (làm quyền chủ tịch), nhưng đó có phải sự thật?
-
1 tuần làm việc, dấu ấn của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên không đáng kể. Chính quyết định chọn HLV trưởng đội tuyển quá vội vàng mang tính áp đặt của VFF trước đó càng tăng thêm áp lực cho ông Park.
-
Không gọi Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo có thể tạo ra một số tranh cãi, nhưng đấy là động thái cho thấy vị HLV người Hàn Quốc không muốn đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng.