Ấm tình người ở chùa Cô Chu

Thứ ba, ngày 24/12/2013 09:07 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, hàng nghìn người Khmer nghèo bị khiếm thị đã tìm được ánh sáng dưới bóng một ngôi chùa ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhờ những tấm lòng từ bi...
Bình luận 0
Đem niềm vui đến những người bất hạnh

Đến TP.Sóc Trăng, hỏi thăm đường “làng mù” thì rất nhiều người biết, đó là tịnh xá Ngọc Châu Như (còn gọi là chùa Cô Chu) ở khóm Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Nhiều năm qua, tịnh xá này đã che chở, đùm bọc cho hơn 1.000 người khiếm thị, tật nguyền, người già neo đơn…

Người khiếm thị tham gia một buổi sinh hoạt tại tịnh xá Ngọc Châu Như.
Người khiếm thị tham gia một buổi sinh hoạt tại tịnh xá Ngọc Châu Như.

Sư cô trụ trì Thích Đổ Tâm Liên (thường gọi là Cô Chu) cho biết: Chương trình giúp đỡ người khiếm thị được tịnh xá phát động từ hơn chục năm trước. Tịnh xá cũng liên kết với Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thị xã Vĩnh Châu thống kê lại số lượng người bị mù, tật nguyền, người già neo đơn trên địa bàn để có danh sách khám chữa bệnh.

Theo sư cô Thích Đổ Tâm Liên, nhờ nguồn hỗ trợ từ thiện từ các nhà hảo tâm, chủ doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, phật tử trong và ngoài nước, thời gian qua tịnh xá đã lo được việc ăn uống cho nhiều người khiếm thị, khám chữa bệnh, đặc biệt là xây nhà tình thương cho những gia đình nghèo khó, không nơi nương tựa…

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, tịnh xá đã xây hơn 20 căn nhà, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho những gia đình không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, tịnh xá còn vận động sửa chữa lại Trường Tiểu học Dòng Me với kinh phí hơn 140 triệu đồng; xây dựng mới cây cầu bê tông ở ấp 5 Trích trị giá hơn 120 triệu đồng; làm đường bê tông dẫn vào ấp Dòng Me hơn 260 triệu đồng; mở phòng mạch, bốc thuốc Nam miễn phí cho người nghèo khắp nơi... Một hoạt động?có ý nghĩa nữa là tịnh xá đã đưa khoảng 50 người khiếm thị đi mổ mắt ở TP.Hồ Chí Minh...

“Thuốc quý” từ lòng thiện tâm

Hàng tháng ,vào mùng 6 âm lịch, hơn 1.000 người khiếm thị, nghèo khó, người già neo đơn còn được đến chùa ăn cơm (sáng, trưa, chiều) và đọc kinh Phật cho tinh thần thư thái...

Trong tịnh xá hiện có 5 người phụ việc và hơn 10 tình nguyện viên, với nhiệm vụ nấu ăn, hỗ trợ người mù đi lại... Ông Lý Quang Minh (68 tuổi) - một trong những tình nguyện viên tại đây, tâm sự: “Nhìn thấy những người mù, người già, tật nguyền không có thân nhân chăm sóc mà thấy xót. Tôi tình nguyện làm việc này là muốn chia sẻ một phần thiếu thốn với bà con”.

Ông Huỳnh Minh Tỷ (69 tuổi) - một người khuyết tật ở khóm Cà Lăng A Biển, phường 2, cho hay: “Tui bị mù 2 mắt từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, không vợ con, không đất canh tác. Từ khi được tịnh xá giúp đỡ thì cuộc sống của tui tốt hơn, không gì hạnh phúc bằng…”.

Ông Ngô Văn Hoàng - Trưởng khóm ấp Cà Lăng A Biển nói: “Tấm lòng cao quý của quý sư cô trong tịnh xá và các nhà “Mạnh Thường Quân” khiến chúng tôi rất trân trọng. Còn với những người nghèo, người khuyết tật, thì đây là niềm vui và hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với họ”.
Hữu Bình (Hữu Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem