• Bà mẹ kể hồi xưa dì Chín nghèo nhứt gánh mình. Áng chừng còn ba tháng nữa tới đám giỗ bên nhà ngoại, Chín đi mua chục vịt con về nuôi.
  • Hoàng Quý Phước đã được duyệt kế hoạch tập huấn. Theo đó, “kình ngư” người Đà Nẵng sẽ đi Trung Quốc tập luyện và ém quân từ ngày 1.4. Kỳ tập huấn kéo dài đến tháng 9 sau đó trở về dự ASIAD 17-2014.
  • Tại cơ quan điều tra, “miu vương” Dũng khai nhận đã hành nghề trộm mèo được 2 năm. Áng chừng số lượng mèo bị "miu vương" và đồng bọn bắt trộm phải lên tới hàng nghìn.
  • Dân Việt – Nhìn tưởng khó nhằn nhưng cánh mày râu hãy cứ thử một lần. Chỉ từ một cái cải thảo, bạn có thể hô biến thành bông hoa không chỉ rất đẹp, độc, mà còn rất rất ngon để tặng người phụ nữ của mình ngày 8.3 này.
  • (Dân Việt) - Với chị Pinăng Thị Hiếm, đàn chapi không chỉ đẹp như trong giấc mơ tình yêu của người Raglai mà đã trở thành hàng hóa. Cùng với gùi, nỏ, măng, rau xanh, trái cây, nhạc cụ này theo chị ra chợ phiên ở xã.
  • "Đi ngủ trưa không anh? Đi cho vui đi anh. Đi với em em tính giá rẻ cho...", đó là những lời mời chào khách của những người đẹp "đứng đường" tại TP.HCM.
  • Ngủ trưa một giờ tại khách sạn với phụ nữ khác lạ giá bao nhiêu(?!). 300 nghìn, tiền phòng người phụ nữ trả. Giá rẻ đến bất ngờ…
  • Dân Việt - Chiếc diều phượng hoàng to lớn và sặc sỡ, có chiều dài áng chừng 20m, rộng 30m, đã kéo theo một thanh niên bay lên không trung cách mặt đất đến 7m.
  • Dân Việt - Màu trắng của bún, sắc xanh của rau, đỏ của tôm, nâu của mộc nhĩ, thêm vài lát cà chua thái múi cau cùng nước dùng ngọt lịm, cả nhà bạn đã có một món khó quên ngày cuối tuần.
  • Dân Việt - Nước lẩu ngon ngọt, chua nhẹ và thơm lừng từ bỗng rượu, thêm thịt gà, rau mùi tàu... Đặc biệt, món lẩu gà bỗng rượu không ăn kèm rau ngải cứu như các loại lẩu gà khác.