Anh Cường cần giúp chạy thận

Thứ hai, ngày 11/04/2011 14:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đều đặn 3 buổi mỗi tuần, anh Bùi Đức Cường phải vào bệnh xá Công an tỉnh Nam Định để chạy thận. Tổng chi phí cho mỗi lần chạy thận là 760 nghìn đồng, tính ra mỗi tuần, số tiền mà anh phải trả gần 3 triệu đồng. Một số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình anh.
Bình luận 0

Anh Bùi Đức Cường (SN 1979) ở xóm Đông, thôn Định Trạch, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Học hết cấp 2, anh phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống.

img
Anh Bùi Đức Cường

Đầu năm 2003, anh vào Ninh Bình làm thợ xây, chẳng may bị ngã từ trên giàn giáo cao 3,5m xuống đất, bị gãy cột sống phải vào viện phẫu thuật. Gia đình anh chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật cho anh.

Năm 2006, anh Cường thấy mệt mỏi, mặt và chân tay sưng vù lên. Đi khám, xét nghiệm máu, bác sĩ kết luận anh bị suy thận giai đoạn cuối, chỉ còn cách chạy thận mới có thể duy trì sự sống. Vậy là đều đặn 3 buổi mỗi tuần anh vào bệnh xá Công an tỉnh Nam Định để chạy thận. Tổng chi phí cho mỗi lần chạy thận là 760 nghìn đồng, tính ra mỗi tuần, số tiền mà anh phải trả gần 3 triệu đồng. Một số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình anh.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Cường rất khó khăn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để có tiền chạy thận. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem