Tối 22.11 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị
Việt Xô đã diễn ra đêm nhạc với tựa đề “Văn Cao còn mãi với thời gian” để kỷ
niệm 90 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Văn Cao do gia đình tổ chức.
![Ca sĩ Ánh Tuyết với Tiến quân ca, mở màn cho đêm nhạc Văn Cao còn mãi với thời gian Ca sĩ Ánh Tuyết với Tiến quân ca, mở màn cho đêm nhạc Văn Cao còn mãi với thời gian](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-23/1434789005-anh_tuyet_1.jpg)
Ca sĩ Ánh Tuyết với Tiến quân ca, mở màn cho đêm nhạc Văn Cao còn mãi với thời gian
Phải lâu lắm rồi mới có một đêm nhạc Văn Cao hoành tráng và trận trọng đến thế. Khán giả Thủ đô, những thế hệ già, thế hệ trẻ một lần nữa lại được sống trong những cảm xúc từ những giai điệu lãng mạn, trữ tình như Suối mơ, Trương Chi, Cung đàn xưa đến
giai điệu dìu dặt, thánh thót như Thiên
Thai, Đàn chim Việt.
Đặc biệt là ca khúc Buồn tàn thu với phần thể hiện thăng hoa, xuất thần của ca sĩ Ánh
Tuyết. Chị dường như hòa mình vào ca khúc, không còn là một Ánh Tuyết ngoài đời
thực, mà chị đã trở thành cô gái với nỗi mong ngóng, chờ đợi chàng trai, chờ
đợi mối tình trong vô vọng: Em ngồi đan
áo lòng buồn vương vấn/em thương nhớ chàng/Người ơi còn biết em nhớ mong/Tình xưa
còn đó xa xôi lòng/Nhờ bóng chim uyên/nhờ gió đưa duyên Chim với gió bay về/chàng
quên hết lời thề…
![Ca sĩ Ánh Tuyết xuất thần trong ca khúc Ca sĩ Ánh Tuyết xuất thần trong ca khúc](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-23/1434789005-anh_tuyet_3.jpg)
Ca sĩ Ánh Tuyết xuất thần trong ca khúc "Buồn tàn thu"
Cả khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay không dứt khi chị kết thúc
bài hát.
Chia sẻ trong đêm nhạc, ca sĩ Ánh Tuyết
nói: “Mỗi lần hát nhạc của cố nhạc sĩ Văn Cao là mỗi lần tôi thấy xúc động và
dường như trong mỗi ca khúc của Văn Cao, mỗi người lại tìm thấy một góc riêng
của mình trong đó. Những giai điệu của ông làm mỗi con người chúng ta xích lại
gần nhau hơn. Tôi cám ơn Văn Cao đã cho tôi cảm giác được bay bổng trong âm
nhạc”.
Đúng như lời giới thiệu trước đó, trong
buổi họp báo của con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao - nhà thơ, họa sĩ Văn
Thao. Đêm nhạc là như một thước phim về cuộc đời sáng tác nhạc của nhạc sĩ với
những mốc năm tháng quan trọng.
![Ca sĩ Lan Anh Ca sĩ Lan Anh](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-23/1434789006-anh_tuyet_4.jpg)
Ca sĩ Lan Anh
Không chỉ là những tuyệt phẩm bất hủ được
đánh giá là cực điểm của lãng mạn tính trong nền tân nhạc Việt Nam, đêm nhạc
còn tái hiện những tác phẩm mang đậm tinh thần yêu nước như “Đống Đa”, “Thăng
Long hành khúc ca” được ông sáng tác năm 1942, năm đã đánh dấu bước ngoặt trong
cuộc đời sáng tác khi ông được giác ngộ cách mạng.
Và rồi tiếp sau đó là những ca khúc rộn
ràng, sôi động, mạnh mẽ do Dàn hợp xướng của Trường ĐH NTQĐ biểu diễn với Ngày mùa, Làng Tôi; nhóm Ruby với Mùa xuân đầu tiên và NSND Quang Thọ với Trường ca sông Lô… đã tái hiện lại bức
tranh sống động của “9 năm trường kỳ”, từ cuộc sống của những người dân cần
lao, đến thôn làng hăng say trong lao động sản xuất, từ chiến thắng sông Lô lịch
sử đến việc tiên lượng về ngày chiến thắng khải hoàn, trở lại với Thủ đô yêu dấu...
Ca sĩ Đăng Dương
Khán giả Thủ đô, những người yêu mến nhạc
Văn Cao, lần đầu tiên được thưởng thức hai ca khúc sau mấy chục năm chưa một
lần công bố, đó là ca khúc Dưới ngọn cờ
giải phóng do dàn hợp xướng của Trường Đại học nghệ thuật Quân đội biểu
diễn và Ta đi làm con suối do ca sĩ
Đăng Dương thể hiện.
Cũng trong đêm nhạc, gia đình đã công bố,
bản Tiến quân ca nguyên bản gốc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào tháng 10.1944
và được Bác Hồ chọn làm quốc ca Việt Nam.
Chia sẻ điều về lý do ca khúc Tiến Quân ca
được chọn, nhà thơ, họa sĩ Văn Thao tâm sự: “Vào ngày 16.8.1945, nhạc sĩ Nguyễn
Đình Thi được Bác Hồ giao nhiệm vụ tìm một số bài hát để chọn làm quốc ca.
![Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao cùng trò chuyện với MC Lê Anh Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao cùng trò chuyện với MC Lê Anh](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-23/1434789006-anh_tuyet_6.jpg)
Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao cùng trò chuyện với MC Lê Anh
3 ca khúc đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chọn gửi lên Bác Hồ, ca khúc đầu
tiên là Diệt phát xít của nhạc sĩ
Nguyễn Đình Thi, 2 ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao là Tiến Quân ca và Chiến sĩ Việt
Minh. Sau khi nghe xong, Bác nói, ca khúc Diệt phát xít, Bác rất thích, nhưng chủ nghĩa phát xít đã tan rã.
Còn Chiến sĩ Việt Minh lại quá dài và
khó hát. Trong khi ca khúc Tiến quân ca,
là ca khúc vừa dễ hát, lại ngắn gọn và dễ thuộc, nên Bác đã chọn Tiến quân ca là vì vậy”.
Đêm nhạc “Văn cao còn mãi với thời gian” đã
được khép lại bằng ca khúc Tiến về Hà Nội
với những giai điệu vui tươi, rộn ràng ngày giải phóng qua sự thể hiện của 5
nghệ sĩ lão thành.
Một đêm nhạc với sự trân trọng, yêu mến cố
nhạc sĩ Văn Cao của khán giả thế hệ trước, thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai. Những
giai điệu đẹp, hào hùng của ông sẽ mãi mãi sống trong lòng công chúng, trong
lòng khán giả Việt Nam.
Thanh Hà (Thanh Hà)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.