Bà Nguyệt phim "Hương vị tình thân" đáp trả khéo léo khi bị nói đẩy bà Xuân đi nhảy cầu

Ngọc Mi Thứ năm, ngày 16/09/2021 08:20 AM (GMT+7)
Trước những ý kiến trái chiều của khán giả về tình tiết bà Xuân (Quách Thu Phương) nhảy cầu tự tử, bà Nguyệt (Hoàng Yến) chính thức lên tiếng.
Bình luận 0

Giữa ồn ào làm từ thiện nhưng bị tố lừa đảo, bà Xuân cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với những thành viên trong gia đình. Phim "Hương vị tình thân" phần 2 tập 34 có cảnh bà Xuân ngồi vắt vẻo bên thành cầu muốn tự tử. Biết được tin này, cả nhà họ Hoàng đã tìm đến khuyên can nhưng bà Xuân vẫn rơi xuống nước. 

Trong phim, Phương Nam đã lao ngay xuống dù mẹ chồng từng đối xử với cô "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Tiếp đó, Huy và Long cũng lao theo để cứu mẹ, chỉ còn Thy là vẫn đứng trên cầu.

Sau khi cứu được bà Xuân đưa về nhà, bà cũng có phần hiểu ra những sai lầm của mình. Chưa đề cập đến những tình tiết tiếp theo của bộ phim, không ít khán giả "ném đá", mỉa mai  diễn viên Hoàng Yến khi chị đảm nhận vai bà Nguyệt: "Bà Nguyệt không đến thăm bà Xuân vừa nhảy cầu tự tử à?"; "Cô ơi! Hôm nay bà Xuân nhảy cầu rồi, cô vui không?"; "Đồ lừa đảo"... 

Bà Nguyệt đáp trả "cực gắt" khi bị nói đẩy bà Xuân phim "Hương vị tình thân" đến bước nhảy cầu - Ảnh 1.

Bà Nguyệt phim "Hương vị tình thân" đáp trả khéo léo khi bị nói đẩy bà Xuân đi nhảy cầu. (Ảnh cắt từ phim)

Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả, diễn viên Hoàng Yến đáp trả khéo léo: "Này, có khi Xuân phải cảm ơn Nguyệt đi vì Nguyệt đã giúp Xuân có cảm xúc để rơi xuống nước. Rơi xuống nước xong thì mới biết trong nhà mình có ai yêu thương mình, mọi người lao xuống cứu. Điều này còn giải tỏa đi nỗi cô đơn tự ngộ nhận của Xuân trong chính gia đình mình. Nếu không có Nguyệt đẩy bi kịch căng thẳng như thế thì làm sao Xuân biết được những điều đó. Cho nên, Xuân phải nhắn tin cảm ơn Nguyệt mới đúng". 

Trong phim bà Xuân và bà Nguyệt vốn là bạn thân. Tuy nhiên, bà Nguyệt và tình trẻ đã ôm tiền bỏ trốn khiến bà Xuân "chết dở sống dở" vì bị tố là lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện.

Đây cũng không phải lần đầu diễn viên Hoàng Yến lên tiếng khi bị "réo tên" khi đảm nhận vai bà Nguyệt. Trước đó, nữ diễn viên từng hài hước chia sẻ: "Khi mà bà Xuân hành hạ Nam của các bạn, khi Nam của các bạn khổ sở thì các bạn réo gọi tôi: "Cô Nguyệt ơi xuất hiện đi"; "Dạy cho bà Xuân một bài học đi cô Nguyệt"; "Cô Nguyệt ơi vạch mặt con dâu tương lai của bà Xuân ra đi"; "Cô Nguyệt ơi! Cô Xuân nói xấu cô kìa"...

Mọi người muốn tôi xuất hiện, giờ tôi xuất hiện rồi, dạy cho Xuân một bài học rồi. Tôi lừa nó có một chút xíu tiền thôi mà mọi người đã nói tôi tệ rồi. Tôi đang định lừa thêm phát nữa đấy, nhưng tình hình này chắc thôi, khỏi lừa luôn, không biết sau từ tệ còn từ gì nữa".

Bà Nguyệt đáp trả "cực gắt" khi bị nói đẩy bà Xuân phim "Hương vị tình thân" đến bước nhảy cầu - Ảnh 2.

Diễn viên Hoàng Yến đảm nhận vai bà Nguyệt trong phim "Hương vị tình thân". (Ảnh: FBNV)

Đề cập đến vai bà Xuân do diễn viên Quách Thu Phương đảm nhận, biên kịch Trịnh Khánh Hà đã có những chia sẻ về nhân vật này. Theo biên kịch phim "Hương vị tình thân" thừa nhận, bà Xuân đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

Bà Nguyệt đáp trả "cực gắt" khi bị nói đẩy bà Xuân phim "Hương vị tình thân" đến bước nhảy cầu - Ảnh 3.

Biên kịch phim "Hương vị tình thân" chia sẻ, bà Xuân đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. (Ảnh cắt từ phim)

"Mẹ Xuân được chúng mình xây dựng, là người phụ nữ nông nổi, ngây thơ, cả tin, thiếu hiểu biết. Mẹ Xuân, như mọi người đã nói, có rất nhiều điểm xấu để cho người ta ghét, nhiều khi mẹ bị ghét cũng đáng đời quá cơ. Nhưng mẹ Xuân có đáng thương không, mình nghĩ là có, chí ít là chúng mình có thương mẹ, và có mong muốn một ngày mẹ sẽ được khán giả thương phần nào bên cạnh cạnh sự trách cứ và phê phán đương nhiên.

Với nhiều người thì mẹ Xuân đúng là "sướng quá hóa rồ", mẹ không phải đi làm, nhà mọi việc có giúp việc lo, chồng làm ra tiền sẵn sàng chu cấp đầy đủ cho mẹ cuộc sống giàu sang, các con của mẹ đều thương mẹ chiều mẹ, nhưng, hiểu mẹ thì không. Đúng hơn, là hiểu nhưng bỏ qua. Thương, nhưng không trân trọng. Chiều, để né sự phiền phức mà mẹ mang lại.

Mẹ Xuân có cảm nhận được điều đó không, chắc là có. Vì cảm nhận, nên càng cố chứng minh vai trò, chứng minh sự quan trọng của mình. Nhưng đương nhiên, mẹ không có năng lực để làm việc đó. Mẹ càng chứng minh, thì càng sai nhiều hơn, càng đáng ghét hơn. Và mẹ càng khổ tâm hơn", biên kịch Trịnh Khánh Hà chia sẻ


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem