Bà nội sát hại cháu
-
Cơ quan công an cho biết đang điều tra, làm rõ thông tin bà lão 64 tuổi mua bảo hiểm rồi sát hại cháu gái nhằm trục lợi.
-
Sáng nay (7/11), bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An đã thông tin với báo chí về vụ án bà nội nghi sát hại cháu gây xôn xao dư luận tại Nghệ An.
-
Trả lời VTV, Đại tá Khương Duy Oanh cho biết: "Tài liệu kỹ thuật đã xác định cháu bé chết ngạt do bị chặn đường hô hấp trên. Và đây là cơ sở rất quan trọng để chúng tôi xác định tính chất của vụ án và xác định vai trò của bà Xuân trong vụ án này".
-
Vụ án cháu bé 23 ngày tuổi bị bà nội hại chết ở Thanh Hóa gây chấn động dư luận suốt thời gian qua. Vụ án với những diễn biến phức tạp đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu.
-
Kết quả giám định ADN của thi thể cháu bé được phát hiện tại bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 27.11 vừa qua cho thấy đây chính xác là con ruột hơn 20 ngày tuổi của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền ở TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
-
Bà NTC. (75 tuổi, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) người được cho là “thầy bói” trong vụ cháu bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại, phủ nhận việc mình nói cháu bé là “yêu nghiệt”.
-
Tại cơ quan công an, bước đầu bà Xuân đã thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của cháu nội, tuy nhiên nguyên nhân là do bà đánh rơi, không phải cố ý sát hại. Đối với lời khai này của bà Xuân, công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết luận chính thức.
-
Như Dân Việt đã đưa tin, tối 28.11, trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình), bà nội nạn nhân.
-
Cơ quan điều tra xác định, bé gái 20 ngày tuổi không bị bắt cóc như bà nội khai báo, nghi can gây ra cái chết của bé gái cũng chính là bà nội cháu.
-
Tại cơ quan công an, bà nội cháu bé đã khai nhận sát hại cháu mình sau đó đem ra bãi rác để cất giấu. Để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng, bà đã tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ con táo tợn.