Bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh xúc động nhất

Mộc An Thứ tư, ngày 06/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Dưới đây là mẫu bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh hay nhất, ngắn gọn nhất để các em học sinh có thể tham khảo nhân Ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh xúc động nhất

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn học sinh!

Hôm nay, trong bầu không khí vui mừng phấn khởi để chào đón lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của nhà trường, em - tên là… - học sinh lớp… rất vinh dự và tự hào được thay mặt cho hàng trăm học sinh của toàn trường lên phát biểu cảm xúc của mình.

Lời đầu tiên cho em xin được phép gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc các bạn học sinh nữ luôn chăm ngoan học giỏi!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh!

Chúng em đã được lớn lên trong tình yêu thương, lời ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ, trong những câu chuyện cổ tích hấp dẫn của bà và những bài giảng về đạo làm người của cô. Những bàn tay của những người phụ nữ dịu dàng, đã nuôi dưỡng và chăm sóc chúng em với tất cả tấm lòng vị tha, đức hi sinh cao quý để cho chúng em có được những thành quả như ngày hôm nay. Dù không nói lên lời, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi chúng em luôn cảm nhận được những tình yêu thương ấm áp đó.

Trải qua… năm học dưới mái trường này, được sự dìu dắt, mến thương của các thầy cô, đặc biệt là các cô giáo, chúng em hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhớ ngày nào khi chúng em vừa mới bước chân đến trường, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ với bạn mới, trường mới. Giờ đây, trải qua các năm học tại nhà trường, chúng em thực sự đã học hỏi được rất nhiều điều, mọi thứ trước xa lạ, giờ đã trở nên quá đỗi thân thuộc với chúng em. Những kỷ niệm mà chúng em đã có được dưới mái trường này mãi mãi ghi dấu ấn trong tim, không bao giờ quên được đối với chúng em.

Trong giây phút này đây, niềm xúc động trong mỗi chúng em. Dù chúng em có nói bao nhiêu đi nữa cũng không thể nói hết được sự biết ơn mà lớp lớp những thế hệ học sinh đã dành cho các thầy cô, đặc biệt là các cô giáo lúc nào cũng đầy lòng yêu thương và nhiệt huyết của trường ta.

Ngày 8/3, tại Việt Nam và nhiều nơi khác trên khắp thế giới đang diễn ra những hoạt động đầy ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn, cũng như sự quan tâm của toàn xã hội đối với người phụ nữ - những người đã góp phần làm đẹp cho cuộc đời này, trước kia, hôm nay và cả mai sau nữa.

Bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh xúc động nhất- Ảnh 1.

Mẫu bài phát biểu ngày 8/3 của học sinh hay nhất, ngắn gọn nhất để các em học sinh có thể tham khảo. Ảnh thiết kế: TN

Hôm nay, trong buổi lễ long trọng kỷ niệm… năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1911 - 8/3/20XX, cho phép em được thay mặt toàn thể các bạn học sinh trong toàn trường, trân trọng gửi tới những người bà, người mẹ, người chị, người em những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi riêng tới các cô giáo là những người mẹ hiền thứ hai của chúng em lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, nhân dịp này cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những gì tốt đẹp nhất mà các cô đã dành cho chúng em. Sự quan tâm, lòng vị tha cũng như tình thương yêu của các cô sẽ mãi là động lực giúp chúng em có thể vững lòng tin bước vào đời.

Cũng nhân dịp này, mình thay mặt toàn thể các bạn nam trong trường xin gửi tới các bạn nữ lời chúc tốt đẹp, chúc các bạn mãi luôn chăm ngoan học giỏi để luôn sát cánh cùng chúng minh trong học tập và rèn luyện, để phấn đấu trở thành những đứa con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội.

Một lần nữa, em xin thay mặt cho toàn thể học sinh của trường, chúc buổi lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của nhà trường thành công tốt đẹp!

(Tổng hợp và sưu tầm)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem