Bản Ếch “nhảy vọt” xóa nghèo

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 07/10/2014 17:30 PM (GMT+7)
“Chỉ trong 3 năm nay, chúng tôi đã giảm được hơn nửa số hộ nghèo, lại có điện, có đường bê tông… So với hàng chục năm trước thì đây là một bước nhảy vọt” - ông Hoàng Văn Năm - Bí thư chi bộ bản Ếch khẳng định vậy.
Bình luận 0

Cơ hội “ùa” tới

Bản Ếch là nơi quần cư lâu đời của hơn 120 hộ dân tộc Thái thuộc xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nơi đây trong nhiều năm trước đã từng “tiêu tốn” không ít giấy, mực của báo chí bởi những khó khăn mà người dân hàng ngày phải gánh chịu. Đất đai vốn cằn cỗi, nguồn nước tưới thiếu chủ động nên diện tích lúa ruộng hạn hẹp mà năng suất lúa, ngô cũng ở “mức khiếm tốn”. Ông Hoàng Văn Năm - Bí thư chi bộ bản cho biết: Hơn 500 nhân khẩu trong bản chỉ có 14ha lúa nước, hơn 60ha sắn và 50ha ngô. Khí hậu và đất đai ở đây không ủng hộ nên thu nhập của người dân rất thấp. Nhưng khổ nhất vẫn là cái khoản điện lưới. Mấy chục năm trước, dân bản này chỉ nằm cách đường lưới điện 110, 220kV của quốc gia có một tầm cây sào phơi quần áo nhưng quanh năm vẫn thắp đèn dầu. Xin mãi, kiến nghị mãi rồi cũng đành… ngắm điện chạy qua, tự nhủ: Số cái bản này nó thế!

Nhưng rồi trong 5 năm trở lại đây đã có những cơ hội ùa tới với người dân bản Ếch. Trước hết là chương trình “tam nông” với những lớp tập huấn khuyến nông thiết thực với người dân. Chị Hoàng Thị Minh - dân trong bản bảo: “Nhà nước dạy dân cách làm ăn lại còn hỗ trợ tiền đi tập huấn nên ai cũng muốn tham gia. Những lớp tập huấn này không chỉ dài ngày mà có sự hướng dẫn tường tận, chu đáo nên hiệu quả cao hơn hẳn. Tập huấn về, chúng tôi lại được vay vốn làm ăn theo các chương trình: Phát triển chăn nuôi đại gia súc, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất... Nhờ thế, chỉ trong vài ba năm nay cuộc sống người dân thay đổi nhanh chóng”.

Chỉ vào dãy cột điện bằng bê tông nối nhau thẳng tắp xuyên suốt bản, ông Năm phấn khởi khoe: Điện lưới quốc gia đấy. Vừa có được 2 tháng nay thôi. Nhà nước đầu tư cho chúng tôi đến từng cái công tắc, cầu chì, bóng điện thắp sáng trong nhà. Dân phấn khởi lắm. Có điện rồi, ai cũng sắm tivi, nhiều nhà đã có tủ lạnh, máy sơ chế nông sản, chế biến thức ăn gia súc… Chúng tôi đã có thêm nhiều cơ hội để thoát nghèo. Cái bản khó khăn nhất xã Vùng 3 này, bây giờ chỉ còn 25 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 20% một tý. Chắc vài ba năm nữa, con số nghèo sẽ chỉ còn dưới 10%.

Xây dựng nông thôn mới để làm giàu



Chị Hoàng Thị Minh 
 Bản này trước đây nghèo lắm, bây giờ đã đạt mức bình quân mỗi hộ 3 con (trâu, bò, dê, ngựa), còn gà, lợn thì nhiều lắm. Ngày xưa nuôi chỉ để ăn, còn bây giờ là nuôi để bán, cách chăn nuôi cũng đã khác xưa.
 
Tuy không phải là xã điểm, bản điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện, của xã nhưng người dân bản Ếch rất hào hứng xây dựng NTM. “Từ tháng 9 đến nay, tranh thủ sau vụ thu hoạch cây trồng trên nương, chúng tôi huy động sức dân làm đường giao thông trong bản. Dân chưa giàu nhưng nói đến đóng góp làm đường là hăng hái lắm, hộ nào cũng tham gia” – ông Bí thư chi bộ bản bảo vậy. Vừa nói, ông vừa đưa tôi tới thăm một điểm dân đang làm đường, “vui như đi hội” ở phía cuối bản.

 

Quả đúng như lời ông Năm, khoảng 30 người dân bản Ếch đang mải mê xúc đất, đào rãnh, xây cống, đầm nền… trên một đoạn đường dẫn từ Quốc lộ 37 vào khu dân cư của bản. Anh Hoàng Văn Thực - dân bản, dừng tay xúc đất, cho biết: Hôm nay chúng tôi tập trung hoàn thiện tuyến đường này để ngày mai còn sang làm nốt 2 tuyến khác. Bản đã quyết tâm phấn đấu bê tông hóa toàn bộ đường vào bản trong tháng 10 này. Sang tháng còn dành sức cho mục tiêu khác…

Tôi hỏi anh Thực: Bản anh còn nhiều mục tiêu NTM chưa thực hiện được phải không? Anh Thực gật đầu: “Ồ ! Còn nhiều đấy. Bản mình vốn đặc biệt khó khăn mà. Nhưng nếu có gắng thì sẽ làm được thôi. Như cái mục tiêu môi trường, trước đây nghèo nên chả mấy ai để ý đến. Bây giờ mới thấy bảo vệ môi trường sống là quan trọng, mà cũng có phải đầu tư gì nhiều đâu, chủ yếu là thay đổi cách sống thôi”. Đúng là chuyện bảo vệ sức khỏe thì bây giờ ai cũng quan tâm cả rồi, bảo hiểm y tế đã có đầy đủ. Việc học hành cũng được quan tâm hơn. Người lớn lo học của người lớn, học làm ăn, học sống văn hóa, học xóa đói nghèo; trẻ con lo học chữ, rèn người. Làm NTM là làm cho mình nên ai cũng cố gắng. Có NTM thì bản Ếch này sẽ khá, sẽ giàu, sẽ sung sướng thôi. Ai cũng biết như vậy cả rồi nên dân bản đồng lòng cao lắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem