Bảo vệ trộm của giám đốc hơn 620 triệu đồng

Thứ bảy, ngày 02/02/2013 06:36 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong giờ trực ca bảo vệ đi kiểm tra an ninh xung quanh khách sạn, Tuấn thấy cửa sổ kính chớp phòng giám đốc không đóng kín bèn lẻn vào lấy đi hơn 620 triệu đồng rồi bỏ về nhà như không.
Bình luận 0

Kẻ cắp tiền của chính sếp mình vào rạng sáng 31.1, tại khách sạn Khách sạn Hữu Nghị 2 (phường Hoà Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày 1.2.

img
Chân dung kẻ cắp.

Qua lời trình báo của của chị Bùi Thị Hương (SN 1964, trú tại khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) là Giám đốc khách sạn Hữu Nghị 2 với cơ quan công an, vụ mất cắp được phát hiện khi chị vào phòng thấy chiếc va li bị phá tan. Số tiền hơn 620 triệu đồng cất bên trong va li biến mất. Chị Hương tính toán thời điểm ra khỏi phòng đến khi phát hiện mất tiền cách nhau khoảng vài tiếng đồng hồ.

img
Khách sạn Hữu Nghị 2 nơi xảy ra vụ ăn cắp.
img
Kẻ cắp đã lẻn vào cửa kính phía sau phòng làm việc của sếp mình.

Căn cứ vào thông tin chị Hương và nhân viên lễ tân khách sạn cung cấp Công an TP Móng Cái đã đặt nghi vấn kẻ trộm là người biết chị Hương. Tuy nhiên khi chất vấn những người liên quan thì ai cũng có lý do. Đến khi nhờ sự phối hợp lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh vào cuộc truy tìm ra vân tay, phù hợp thời gian trực ca kẻ cắp Lê Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại thôn 3, Hải Tiến, TP Móng Cái) mới cúi đầu nhận tội và trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị Hương.

Được biết, Lê Ngọc Tuấn được nhận vào làm bảo vệ tại khách sạn Hữu Nghị 2 từ 3 năm trước. Hiện, Công an TP Móng Cái đang hoàn tất hồ sơ để xử lý kẻ cắp theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem