Bát nháo ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Thứ hai, ngày 25/02/2013 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Cò mồi” chèo kéo, chặt chém khách hành hương không thương tiếc. Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, gửi xe… giá cả đều tăng vọt. Kèm theo đó là tình trạng bán vé số, ăn xin xuất hiện ngày càng nhiều.
Bình luận 0

Sau Tết Nguyên đán, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang là một trong những nơi tín ngưỡng tâm linh thu hút hàng chục ngàn khách thập phương ở khắp mọi miền đất nước đến hành hương cúng bái.

Lợi dụng tình hình này nhiều “cò mồi” chèo kéo, chặt chém khách hành hương không thương tiếc. Nhiều dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, gửi xe… giá cả đều tăng vọt. Kèm theo đó là tình trạng bán vé số, ăn xin xuất hiện ngày càng nhiều.

img
Hàng ngàn khách thập phương đến viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Ngày 24.2 (tức rằm tháng Giêng) lại rơi đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách hành hương kéo đến chốn tâm linh này để cầu nguyện rất đông. Nhiều khách hành hương cảm thấy khó chịu khi bị những đối tượng “cò mồi” chặn đường nắm tay, chèo kéo, vây kín để mời mọc, giới thiệu mua nhang đèn, trái cây, xin quẻ, coi bói đầu năm...

Từ ngã ba chùa Tây An đến trước cổng miếu Bà có khá nhiều tốp bán nhang đèn, bông hoa, các loại vật phẩm cúng tế đứng dàn hàng ngang, hàng dọc xúm vào mời mọc khách mua. Ngay trước cổng chùa, cổng miếu Bà và lăng Thoại Ngọc Hầu vô số quầy gánh hàng rong bày bán, tràn ra giữa lòng đường, cảnh tượng hết sức xô bồ.

Theo ghi nhận của chúng tôi dọc đường lên lăng Thoại Ngọc Hầu, lên các chùa miếu trên núi luôn có từng tốp phụ nữ, trẻ em cầm những bó nhang, túi nylon đựng chim đứng ngồi chực chờ sẵn để nài ép khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem